Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

419C- chuyên án của sự quyết đoán và lòng quả cảm 

Cập nhật ngày: 03/11/2018 - 06:55

BTN - Bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật trên 12,2kg ma tuý đá, 540 viên ma tuý tổng hợp, 50.000 đô la Mỹ, 600 triệu đồng Việt Nam, 1 xe ô tô, 1 xe gắn máy - đó là những con số ấn tượng trong Chuyên án 419C mà lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh vừa triệt phá thành công vào ngày 20.10.2018.

Chuon Phi Rin bị bắt giữ.

Những ẩn số từ bên kia biên giới

Vào đầu tháng 9 vừa qua, nguồn tin cơ sở báo về cho biết, có 2 đường dây do 2 tên trùm X và L ẩn náo trong các casino tại Bavet đang ráo riết tổ chức chiêu mộ thêm đám tay chân trên địa bàn phía ngoại biên. Một “ẩn số” đặt ra cho lực lượng phòng chống ma tuý BÐBP Tây Ninh. Những ngày sau đó, trên các phương tiện truyền thông liên tiếp đưa tin lực lượng BÐBP và Công an các tỉnh bạn triệt phá nhiều vụ vận chuyển số lượng lớn ma tuý từ Lào, Campuchia vào Việt Nam…

Ðến giữa tháng 9.2018, Bộ Chỉ huy BÐBP Tây Ninh tổ chức cuộc họp khẩn triệu tập các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trọng điểm về quán triệt nhiệm vụ. Tại cuộc họp, các lãnh đạo trong Bộ Chỉ huy và các đơn vị cơ sở đều có chung nhận định: các đường dây ma tuý bị triệt phá liên tục, nguồn ma tuý cung cấp cho các con nghiện tại các thành phố lớn ngày càng khan hiếm. Ðịa bàn Tây Ninh đang lắng đọng, dứt khoát bọn mafia sẽ bằng mọi cách tuồn hàng vào Việt Nam.

Ngay sau cuộc họp, các đơn vị bí mật triển khai bố trí lực lượng khắp các trạm, chốt và những đường mòn qua lại khu vực biên giới. Việc kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại biên giới luôn tuân thủ nghiêm ngặt và chặt chẽ. Lúc này, từ nguồn tin do trinh sát nắm được, 2 tên trùm X và L liên tục gặp mặt nhiều đối tượng lạ mặt từ nơi khác đến, đám tay chân cũng được triệu tập bất thường.

Ðến cuối tháng 9.2018, từ các ẩn số, những nhận định cộng với các nguồn tin nắm được, được sự nhất trí của Bộ Tư lệnh và các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, chuyên án mang bí số 419C được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh. Các trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm được BCH huy động tăng cường về các đơn vị, địa bàn trọng điểm.

Sau hơn một tuần triển khai chuyên án, vào lúc 23 giờ, ngày 7.10.2018, tại khu vực điểm cảnh giới Long An, khi tổ trinh sát làm nhiệm vụ tại đây đang mật phục, phát hiện một đối tượng dùng xe gắn máy đi từ hướng Campuchia về Việt Nam. Vừa về đến biên giới Việt Nam, đối tượng bất ngờ quay đầu xe lại nhưng bị ngã. Khi các chiến sĩ Biên phòng lao ra, đối tượng nhanh chân bỏ xe, lợi dụng đêm tối lại sát biên, chạy về phía bên kia biên giới.

Kiểm tra chiếc xe đối tượng bỏ lại là chiếc xe gắn máy có biển kiểm soát 70F1 - 00395, các chiến sĩ Biên phòng phát hiện bên trong cốp xe có 9 bịch nylon với vỏ bao bên ngoài là những hộp trà mang thương hiệu nước ngoài. Kiểm tra bên trong bịch nylon phát hiện có 19.959 viên ma tuý tổng hợp, trên 5kg ma tuý cao cấp loại Ketamin. Ban Chuyên án tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật theo quy định pháp luật.

Ðại tá Lê Hồng Vương, Trưởng Ban Chuyên án cho biết: “Lúc đó, nhiều câu hỏi được đặt ra cho Ban Chuyên án. Liệu việc triển khai đánh án đã bị lộ? Có hay không việc bị câu móc mua chuộc để lọt thông tin? Từ các nguồn tin chúng tôi nắm được, đồng thời xác định đối tượng vừa qua nằm trong một đường dây khác mới nổi lên gần đây trên địa bàn phía ngoại biên”.

Và kế hoạch chuyên án vẫn được tiếp tục triển khai. Ngay sau đó, trực tiếp các lãnh đạo Bộ Chỉ huy và Ban Chuyên án xuống tận các địa bàn, gặp gỡ động viên lực lượng tham gia đánh án và các chiến sĩ Biên phòng đang làm nhiệm trên biên giới. Ðồng thời chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác động viên tư tưởng cho lực lượng tham gia đánh án.

Huỳnh Văn Lâm.

Ðột kích từ biên giới đến hang ổ ma tuý

Một ngày, 2 ngày, 5 ngày, rồi 10 ngày lặng lẽ trôi qua. Ngày thì đội nắng, tối thì dầm sương, dầm mưa, các chiến sĩ tham gia chuyên án kiên gan, bền chí, ăn tạm ngủ bợ trên từng cung đường biên giới, không ai rời bỏ vị trí.

Ðến 15 giờ ngày 20.10, nguồn tin cơ sở báo về: “Ðêm nay, trùm X sẽ đưa hàng về Việt Nam qua khu vực biên giới Bến Cầu”. Nhanh chóng, Ban Chuyên án củng cố lại các tổ đội đang triển khai dọc trên 17,5km đường biên do Ðồn Biên phòng CKQT Mộc Bài quản lý.

Ðại tá Lê Hồng Vương, nhớ lại: Trước giờ xuất kích, nhiều phương án B được đặt ra trong việc vây bắt đối tượng. Bởi vì tội phạm ma tuý luôn manh động và bất chấp, sẵn sàng chống trả lại lực lượng, thậm chí là nổ súng tấn công để thoát thân. Một trong những phương án B mà Ban Chuyên án lo ngại nhất là vào thời điểm cuối ngày, khu vực Mộc Bài có trên 15 ngàn công nhân tan ca, nếu để đối tượng thoát khỏi biên giới ra đến khu vực này là điều vô cùng khó khăn. Ban Chuyên án quyết định bằng mọi giá không để việc này xảy ra.

Mới hơn 17 giờ 30 phút, trời biên giới đã tối đen. Hôm nay lại là ngày 20.10- “Ngày Phụ nữ Việt Nam”, biên giới Mộc Bài tấp nập người hơn. Những bó hoa tặng vợ, tặng người thân, người yêu của người đi đường khiến cho không ít chiến sĩ trên đường xuất kích cảm thấy nao lòng. Ngồi cạnh tôi trên xe là một sĩ quan trẻ vừa lập gia đình cách đây vài tháng. Khi tôi hỏi anh những câu chuyện xung quanh ngày 20.10, anh đáp lại: vợ lính biên phòng ắt hẳn sẽ thông cảm anh à!

Tại điểm cảnh giới Long An, khi 3 mũi trinh sát vừa triển khai xong đội hình, bất chợt một cơn mưa nhỏ ùa đến. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên anh em vẫn giữ nguyên vị trí, sẵn sàng chờ lệnh.

Ðúng 22 giờ 15 phút, ngày 20.10, giữa trời đêm tĩnh lặng, từ bên kia biên giới, một chiếc xe gắn máy pha đèn lao nhanh về điểm cảnh giới Long An. Vừa tới rào chắn barie, một nam thanh niên trên mặt có một cái bớt to bước xuống xin 2 chiến sĩ Biên phòng (là 2 trinh sát đặc nhiệm cải trang) đang làm nhiệm vụ tại đây với lý do đi làm thuê về trễ. Kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, biết chính xác đối tượng là Huỳnh Văn Lâm - một “lưu linh” (từ để chỉ các Rolling boy) đang hoạt động tại casino Lasvegas trên đất Campuchia.

Một trinh sát bình tĩnh mở cổng gác để đối tượng đi qua và nhanh chóng hạ barie xuống, trinh sát còn lại nhanh chân cản đầu xe và yêu cầu đối tượng dừng lại để tiếp tục kiểm tra phương tiện. Tên Lâm khựng lại, lúng túng và xuống giọng: xe này em mượn nên không biết cách mở. Trinh sát viên tiếp tục yêu cầu Lâm mở cốp xe để kiểm tra.

Ðảo mắt quanh một vòng, Lâm đưa chìa khoá xe cho trinh sát viên đứng trước mặt và lên tiếng: “Anh tự mở đi”. Chiếc chìa khoá vừa đưa tới tay của trinh sát, Lâm bất ngờ xô ngã chiếc xe, quay đầu về hướng cổng gác và chạy thục mạng về hướng Campuchia. Cùng lúc đó, 3 mũi trinh sát ém quân hai bên đường nhảy ra, 2 mũi chặn đầu, 1 mũi khoá đuôi, nhanh chóng quật ngã, tra còng bắt gọn tên Lâm. Khám xét nhanh chiếc xe Lâm vừa xô ngã, lực lượng đánh án phát hiện bên trong cốp xe có 4 gói trà màu xanh có trọng lượng khoảng 4kg, bên trong chứa toàn tinh thể màu trắng. Kiểm tra nhanh cả 4 gói hàng trên đều dương tính với chất ma tuý.

Tại Ðồn Biên phòng CKQT Mộc Bài, đối tượng khai tên Huỳnh Văn Lâm, sinh năm 1981, ngụ tại, ấp Giang Tân, xã Long Thành Nam thuộc huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh, hiện đi làm thuê tại thành phố Bavet, thuộc tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Lâm cho biết, 2 giờ trước đó có một người đàn ông người Campuchia đến nơi Lâm ở đưa một chiếc xe gắn máy và nhờ Lâm vận chuyển 4 gói trà về Việt Nam, khi nào qua biên giới sẽ có người liên lạc để nhận hàng. Ngoài ra, Lâm không biết gì thêm.

Ðến lúc này, các trinh sát công bố lai lịch, tiền án của Lâm, Lâm mới thừa nhận, hắn đang làm “lưu linh” cho casino Lasvegas nằm trên địa bàn thành phố Bavet. Trước đó, Lâm đã có 1 tiền án 8 năm tù về tội mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý. Năm 2017, sau khi ra tù, Lâm vượt biên sang thành phố Bavet và đầu quân vào casino Lasvegas. Tại đây, Lâm quen Rin - một người đàn ông gốc Việt mang quốc tịch Campuchia.

Vài tháng trước, Lâm mượn tiền của Rin để tiêu xài. Do không có tiền trả Rin nên Lâm xin đi vận chuyển hàng để trừ nợ với mức tiền công mỗi chuyến là 20 triệu đồng. Vào giữa tháng 10, Lâm về Việt Nam đến một ngôi nhà nằm ở xã An Hoà, huyện Trảng Bàng gặp Rin. Sau buổi gặp đó, Rin đưa chiếc xe gắn máy mang biển số 70U1-5601 cho Lâm quay về Campuchia chờ lệnh chuyển hàng. Chiều ngày 20.10, sau khi nhận 4kg ma tuý đá được nguỵ trang trong các gói trà từ trùm X, Lâm cất giấu vào trong cốp xe và đợi đến 10 giờ đêm vượt biên giới về Việt Nam để giao hàng lại cho Rin, nhưng vừa về đến biên giới Việt Nam, Lâm bị lực lượng BÐBP bắt giữ.

Từ những thông tin này, Ban Chuyên án quyết định mở rộng điều tra, truy xét, mời Phòng CSÐT tội phạm về ma tuý - Công an Tây Ninh và Viện KSND Bến Cầu cùng tham gia phối hợp. Ðúng 1 giờ 30 sáng 21.10, lực lượng tham gia Chuyên án 419C lên đường xuống Trảng Bàng. Nửa giờ sau đó, các lực lượng đã tiếp cận được ngôi nhà tên Rin đang ở. Ðó là một cửa hiệu thời trang nằm tại ấp An Quới, xã An Hoà, huyện Trảng Bàng. Ban chuyên án nhanh chóng triển khai lực lượng mai phục, chốt chặn xung quanh ngôi nhà tên Rin đang ở trọ.

Ðúng 2 giờ sáng 21.10, một mũi trinh sát đã xông vào bắt gọn tên Rin khi hắn đang nằm phê thuốc trên bộ ghế bên ngoài. Tiến hành khám xét phòng trọ của Rin, trong tủ lạnh đặt ở nhà bếp, lực lượng đánh án thu giữ 1 bịch nylon chứa chất bột màu trắng có trọng lượng 2kg (sau khi giám định, đây là chất Ketamin), trên nền nhà và trong phòng ngủ phát hiện nhiều tép ma tuý đá.

Riêng trong két sắt, Rin cất giấu 6 gói trà, bên trong có chứa các chất tinh thể màu trắng, tổng trọng lượng 6kg (chất Methamphetamin hay còn gọi là ma tuý đá), 540 viên ma tuý tổng hợp, 50 ngàn đô la Mỹ, và 600 triệu đồng Việt Nam, cùng 1 xe ô tô Rin đang sử dụng để vận chuyển hàng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một thùng carton chứa các dụng cụ để sử dụng ma tuý đá.

Tiến hành lập biên bản, Rin khai tên là Chuon Phi Rin, sinh năm 1977, quốc tịch Campuchia, có hộ khẩu tại ấp Tà Pư, phường Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Tháng 12.2009, Chuon Phi Rin bị TAND thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 15 năm tù về tội tàng trữ, mua bán chất ma tuý. Sau khi thụ án được 8 năm 2 tháng, đầu tháng 2 năm 2018, Rin được thả tự do. Sau quá trình cải tạo tốt, ra tù, Rin về Campuchia và nhập khẩu vào nhà của chị gái.

Tại Bavet, Rin vào các casino chơi bài. Tại đây, Rin quen với X và được X tin tưởng giao cho nhiệm vụ về Việt Nam tiếp nhận ma tuý, sau khi qua được biên giới Việt Nam và đưa về TP. Hồ Chí Minh giao tiếp cho người của X. Sau một thời gian chọn địa điểm, cuối tháng 8.2018, Rin quyết định thuê 1 căn nhà tại ấp An Quới, xã An Hoà, huyện Trảng Bàng để làm nơi tiếp nhận ma tuý. Rin khai, số ma tuý đang cất giữ trong tủ sắt là đang chờ lệnh của X để đưa đi, còn tiền mặt dùng để chi trả tiền công cho các đối tượng vận chuyển như Huỳnh Văn Lâm.

Tang vật thu được trong Chuyên án 419C.

Trải qua hơn 5 giờ đánh án, được sự hỗ trợ đắc lực của lực lượng phòng chống ma tuý, Công an Tây Ninh, Viện KSND huyện Bến Cầu, Công an huyện Trảng Bàng, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã đấu tranh thắng lợi Chuyên án 419C, bắt giữ 2 đối tượng, tang vật thu giữ trên 12kg ma tuý, cùng số lượng tiền mặt, ngoại tệ và các tài sản có liên quan trị giá trên 2 tỷ đồng.

Trước chiến công xuất sắc, ngay hôm sau, thay mặt Bộ Chỉ huy BÐBP Tây Ninh, Ðại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính uỷ đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho lực lượng tham gia đánh án, đồng thời biểu dương tinh thần cán bộ, chiến sĩ suốt gần một tháng qua, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, đấu tranh thắng lợi Chuyên án 419C một cách hiệu quả và an toàn.

Có thể nói, đây là chiến công thể hiện sự linh hoạt, quyết đoán, gan dạ, quả cảm của lực lượng BÐBP Tây Ninh. Càng ý nghĩa hơn khi chiến công được lập nên ngay trong thời điểm toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân đang tổ chức nhiều hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”. Ðây còn là một minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng cả nước nói chung, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh nói riêng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên cương Tổ quốc.

LÊ QUÂN