BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bão trắng 

Cập nhật ngày: 24/04/2018 - 15:08

BTN - Có ngày xảy ra 3 vụ vận chuyển ma tuý để tuồn sâu vào nội địa tiêu thụ, nhưng các lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời.

Đại tá Lê Hồng Vương- CHT BĐBP Tây Ninh thưởng nóng và động viên CBCS Đồn BPCKQT Xa Mát.

Liên tiếp trong vòng một tháng, lực lượng phòng, chống ma tuý Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triệt phá nhiều đường dây vận chuyển số lượng lớn ma tuý từ Campuchia vào Việt Nam, bắt giữ gần 20 đối tượng, thu giữ trên 15kg ma tuý các loại cùng nhiều phương tiện, tang vật có liên quan.

Ðiều đáng nói, trên đoạn biên giới dài 240km này, có ngày xảy ra 3 vụ vận chuyển ma tuý để tuồn sâu vào nội địa tiêu thụ, nhưng các lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời. 

 

ụ thứ nhất: Khi con nghiện khát bạc

Vào hồi 8 giờ 25 phút ngày 28.3.2018, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát hai bên cánh gà cửa khẩu, các chiến sĩ Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn, sử dụng xe gắn máy mang biển kiểm soát Campuchia đang trên đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tiến hành ngăn chặn và khám xét, các chiến sĩ Biên phòng phát hiện trên người nam thanh niên có một túi nhỏ, bên trong có 1 túi nylon chứa nhiều hạt nhỏ tinh thể rắn màu trắng giống ma tuý tổng hợp dạng đá.

Tiếp tục khám xét phương tiện, tổ công tác phát hiện trong cốp xe của hắn còn 3 túi hàng tương tự. Qua thử nhanh, cả 4 túi đều chứa chất dương tính với heroin và có trọng lượng khoảng 4kg.

Tại Ðồn Biên phòng CKQT Xa Mát, đối tượng khai tên Huỳnh Văn Lộc (SN 1988, có hộ khẩu tại ấp Tân Hoà, xã Tân Lập, huyện Tân Biên).

Trước đây, Lộc đã có 2 tiền án về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và xâm hại mồ mả hài cốt, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Qua điều tra xác minh nơi Lộc cư trú, lực lượng chức năng nắm được, hơn 3 tháng trước, Lộc trốn khỏi trại cai nghiện tập trung ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh (K48), sang ẩn náu tại 1 casino nằm trên đất Campuchia (đối diện với cửa khẩu Xa Mát).

Trong những ngày lưu lại đây, do Lộc vừa nghiện hút, vừa nghiện chơi game bắn cá, cho nên chẳng mấy chốc trở nên trắng tay.

Lộc cho biết, một ngày trước khi bị bắt, trong lúc cùng đường do thua bài, Lộc được một người đàn ông người Hoa tại casino làm quen, đồng thời gợi ý Lộc vận chuyển “hàng trắng” về Việt Nam với tiền công khá hấp dẫn- 800 đô la Mỹ, cho đoạn đường vận chuyển chưa đầy 2km.

Chỉ cần Lộc qua được biên giới an toàn sẽ có người đến liên hệ để lấy hàng và vận chuyển tiếp. Hết tiền cộng với cơn nghiện hành hạ, Lộc đã nhận lời.

Sáng 28.3, sau khi nhận hàng từ người đàn ông hôm trước cộng với một liều ma tuý “khuyến mãi”, Lộc đặt 3 túi hàng vào cốp xe gắn máy, túi còn lại đeo trên mình, rời khỏi casino tìm đường trở về Việt Nam.

Ðúng 8 giờ 25 phút, khi Lộc vừa men theo bìa rừng ra đến đầu đường nhựa, gần khu vực Trạm 2 thì bị các chiến sĩ Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Hơn 15 giờ cùng ngày, Ðại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng thay mặt Ðảng uỷ, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đến biểu dương và thưởng nóng 10 triệu đồng cho Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Trong lúc đang chỉ đạo đơn vị tiếp tục đề cao cảnh giác, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên khu vực, địa bàn trọng điểm, chuông điện thoại của Ðại tá Vương bỗng reo lên, từ đầu dây bên kia, Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài báo về đã bắt được 2 nữ quái đất cảng Hải Phòng đang trên đường vận chuyển 1kg ma tuý từ Campuchia về Việt Nam.

Vụ thứ hai: Nữ quái đất cảng sang Campuchia “ăn hàng”

Tại Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, dưới ánh đèn néon, gương mặt Ðoàn Thị Thu Trang (SN 1981, ngụ phường Cầu Ðất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) nhợt nhạt vì biết rằng hành vi vận chuyển 1kg ma tuý đá qua biên giới là tội không hề nhẹ.

Khác với Trang, Trần Thị Hằng (SN 1982, ngụ phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) luôn ngoan cố chối tội, đổ hết cho cô bạn đồng hương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý BÐBP Tây Ninh nhanh chóng làm rõ chân tướng, vai trò của từng đối tượng trong đường dây vận chuyển ma tuý này.

Biết khó qua mặt được cơ quan chức năng, Ðoàn Thị Thu Trang đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi của mình, mong hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Trang khai: hơn 10 ngày trước, Trang quen với Hằng. Khi ấy, cô bạn mới rủ sang Campuchia vận chuyển ma tuý để kiếm tiền xài, Trang nhận lời.

Ngày 26.3, Hằng mua vé máy bay cho cả 2 đi từ Hải Phòng đến thành phố Hồ Chí Minh, rồi di chuyển tiếp bằng đường bộ đến thành phố Phnom Penh.

Sau một ngày thuê khách sạn và nghỉ tại đây, sáng 28.3, Hằng đưa cho Trang một túi nylon màu đỏ, bên trong có chứa ma tuý. Nhận hàng xong, cả hai trả phòng, ra bến xe Van-Rec đón xe liên vận quốc tế để trở về Việt Nam.

Về đến thành phố Bavet, cả hai xuống xe thuê xe ôm đi theo đường vòng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ðúng 15 giờ 40 phút ngày 28.3, khi cả hai vừa đến Chốt cảnh giới Nam Hiệp Thành thì bị các chiến sĩ Biên phòng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật 1kg ma tuý tổng hợp dạng đá.

Vụ thứ ba: Người đàn bà bán “kẹo ma”

Thiếu tá Lê Văn Ðàm- Phó Ðồn trưởng nghiệp vụ Ðồn Biên phòng CKQT Mộc Bài nhớ lại, lúc ấy gần 18 giờ ngày 28.3, trong lúc đơn vị đang tập trung đấu tranh khai thác Ðoàn Thị Thu Trang và Trần Thị Hằng, tại luồng nhập cảnh trong khu vực Trạm kiểm soát, các kiểm soát viên Ðồn Biên phòng Mộc Bài phối hợp cùng Ðội đặc nhiệm Ðoàn 3 (thuộc Cục Phòng chống tội phạm và ma tuý Bộ đội Biên phòng) phát hiện và bắt giữ Lâm Thị Kiều (SN 1959, quê quán Bạc Liêu, ngụ ấp Tam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh).

Trên người Kiều cất giấu 11 túi nylon. Qua kiểm tra nhanh, 5 túi có chứa chất tinh thể màu trắng là ma tuý tổng hợp dạng đá có trọng lượng 0,5kg, 6 túi còn lại chứa 2.000 viên ma tuý tổng hợp.

Lâm Thị Kiều cho biết, thị nhận vận chuyển thuê số ma tuý trên cho người đàn ông Campuchia với số tiền công gần 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua thời gian đấu tranh khai thác, cuối cùng Kiều thừa nhận sang Campuchia mua 11 túi ma tuý trên với giá 235 triệu đồng, định mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Lâm Thị Kiều cho biết, trước đó đã sang Campuchia mua 5 túi “kẹo” (tiếng lóng Kiều hay gọi các viên ma tuý tổng hợp có màu xanh, vàng) với giá 75 triệu đồng về bán lại cho một người đàn ông ở huyện Hóc Môn để kiếm lời.

Lê Quân