Xã hội   Chia sẻ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bé 16 tháng tuổi mang bệnh hiểm nghèo 

Cập nhật ngày: 01/02/2018 - 08:44

BTN - Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có ruộng đất canh tác, quanh năm suốt tháng vợ chồng anh Lê Văn Hùng và chị Lê Thị Thông (cùng sinh năm 1974) ngụ ở tổ 4, ấp Bố Lớn, xã Hoà Hội, huyện Châu Thành chỉ biết đi làm mướn để kiếm tiền nuôi con.

Chị Thông cùng con trai Công Tính.

Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi cho đến khi bé Lê Công Tính (sinh năm 2016) chào đời. Không may bé Tính mắc bệnh tim bẩm sinh, đã hơn 1 tuổi nhưng cháu chỉ nặng hơn 6kg. Do sức khoẻ của bé Tính rất yếu nên bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật được.

Nhìn con ngày càng suy kiệt, vợ chồng anh Hùng vô cùng lo lắng. Cả nhà hiện đang sống tạm trong căn nhà lá, vách đất chưa đầy 15m2, tài sản không có gì ngoài chiếc ti vi đã cũ. Anh Hùng, chị Thông hằng ngày phải thức khuya, dậy sớm đi xịt thuốc, rải phân, cuốc đất thuê, nhổ mì… không quản ngại nắng mưa, gian khổ nhưng công việc lúc có lúc không, miếng ăn hằng ngày nhiều bữa phải phụ thuộc củ khoai, củ sắn, có khi phải nhờ hàng xóm giúp đỡ.

Bà Keo On- tổ trưởng tổ tự quản số 4, già làng, người dân tộc Khmer, ấp Bố Lớn cho biết, hằng năm, cấp uỷ, chính quyền địa phương đều có quan tâm, ưu tiên dành các suất quà cho gia đình anh Hùng.

Tuy nhiên, vợ chồng anh cho đến nay vẫn chưa có điều kiện thoát nghèo, hiện tại còn rơi vào cảnh ngộ thực sự khó khăn do con trai mắc bệnh hiểm nghèo. Rất mong các nhà hảo tâm gần xa dang tay trợ giúp để anh chị có điều kiện đưa con đi chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ số điện thoại 01644834128 (gặp anh Hùng).

Quang Huy-KN