BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bé sơ sinh sống lại chỉ vài phút trước khi hỏa táng 

Cập nhật ngày: 26/09/2017 - 13:20

Mở bọc đựng thi thể con gái để nói lời từ biệt, ông bố Ấn Độ phát hiện em bé đang cử động với đôi mắt mở to.

Theo NTD, sản phụ Shaheena Khatoon ở thành phố Yamuna Nagar, bang Haryana (Ấn Độ), mang thai tháng thứ sáu đột ngột đau bụng dữ dội.

Vào bệnh viện, Khatoon sinh con bằng phương pháp đẻ thường. Song những tưởng sẽ đón một bé gái kháu khỉnh trên tay, bà mẹ sững sờ nhận tin con mình đã qua đời. Đội ngũ y tế đặt em bé mới sinh vào túi nilon và trao lại cho gia đình.

Ảnh minh họa: Newstrend.

Tâm trạng đau đớn, Khatoon trở về nhà, chuẩn bị lễ hỏa táng cho con. Đúng lúc mở túi để nói lời từ biệt con, chồng Khatoon phát hiện bé gái đang cử động với đôi mắt mở to.

Ngay lập tức, ông bố đưa con đến bệnh viện. Cơ sở y tế xác nhận tình trạng sức khỏe của bệnh nhi bình thường song không giải thích kết luận trước đó đồng thời từ chối tiếp nhận chăm sóc em bé với lý do thiếu trang thiết bị.

Câu chuyện được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, tạo nên làn sóng phẫn nộ phản đối gay gắt hành vi vô trách nhiệm của các y bác sĩ.

Nguồn VNExpress

Từ khóa
đau đớnKhatoon