Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Biên giới xa có tình bạn gần 

Cập nhật ngày: 25/02/2018 - 15:16

BTN - Dẫu trải qua bao biến cố thăng trầm lịch sử, người dân hai bên vẫn luôn chan hoà, vị tha, đoàn kết, cùng nhau chống lại kẻ thù chung; giúp đỡ nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày một phồn vinh; xây dựng một đường biên luôn hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân biên giới Việt Nam – Campuchia.

Đã bao đời nay, Việt Nam - Campuchia đất liền đất, sông liền sông, nhân dân đôi bờ biên giới nghe chung tiếng gà gáy sáng… Dẫu trải qua bao biến cố thăng trầm lịch sử, người dân hai bên vẫn luôn chan hoà, vị tha, đoàn kết, cùng nhau chống lại kẻ thù chung; giúp đỡ nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày một phồn vinh; xây dựng một đường biên luôn hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Trong thời gian qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân và các ngành chức năng của tỉnh Tây Ninh cùng lực lượng đứng chân trên biên giới đã cùng với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới 3 tỉnh giáp biên phía bạn là Svay Rieng, Prey Veng và Tbong Khmum đoàn kết, chung tay tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình, thắm đượm tình bạn láng giềng Việt - Cam.

Viên thuốc chia đôi

Cách đây một năm, trong chương trình giao lưu đặc biệt mang tên “Biên cương thắm tình hữu nghị”, lần đầu tiên tổ chức trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia trong thời gian 2 ngày trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo chính quyền và tướng lĩnh cấp cao của hai nước đã chứng kiến các hoạt động như giao lưu nghệ thuật, tuần tra chung, ký kết hợp tác bảo vệ biên giới và khánh thành Trạm Quân - Dân y hữu nghị biên giới.

Tại đây, Ngài Kâm Thia- Chủ tịch HĐND tỉnh Svay Rieng đã nhắc đến các hoạt động khám, chữa bệnh của những người bạn Việt Nam dành cho bà con nhân dân Campuchia với một sự trân trọng sâu sắc.

Ngày hôm sau, các vị lãnh đạo chính quyền hai tỉnh Tây Ninh - Svay Rieng và các tướng lĩnh cấp cao của quân đội hai nước cùng cắt băng khánh thành, chính thức đưa Trạm Quân - Dân y hữu nghị biên giới, do Bộ Tư lệnh BĐBP đầu tư trên 700 triệu đồng vào phục vụ miễn phí cho người dân 2 bên biên giới.

Bởi gần chục năm nay, mỗi khi trái gió trở trời, bà con bên phum Tà Xúa (thuộc xã Đôn- Campuchia) đều qua phòng khám Tân Định, do các thầy thuốc biên phòng Đồn Vàm Trảng Trâu đảm trách, để khám và điều trị bệnh.

Phòng khám Tân Định tuy chỉ có 1 giường bệnh, 1 bác sĩ, nhưng bà con hai bên biên giới luôn xem đó là một điểm sáng cho tình đoàn kết hữu nghị. Đại uý Sek Van Na- Đồn trưởng Công an hành chính huyện Romeas Haek, tỉnh Svay Rieng chia sẻ: “Việc khám, chữa bệnh của bà con bên Campuchia rất khó khăn, đi về trung tâm của huyện và tỉnh quá xa, nên họ đến phòng khám quân dân y ở đây chữa bệnh, vừa thuận lợi vừa được bác sĩ Biên phòng tận tình khám và cấp thuốc cho.

Thay mặt bà con và đại diện cho chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, tôi cảm ơn Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã giúp khám, chữa bệnh cho bà con và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trong những năm qua”.

Mới đây, trong chuyến công tác về lại đầu nguồn con sông Vàm Cỏ, Đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã nhắc lại câu chuyện viên thuốc ân tình ở phòng khám Tân Định. Đại tá Vương cho biết, Trạm Quân - Dân y hữu nghị biên giới này được một ngân hàng tại Tây Ninh tài trợ mỗi tháng 10 triệu đồng để hoạt động.

Bộ Chỉ huy cũng đã điều động lên đây thêm 2 bác sĩ và tăng cường các nhân viên Quân y để phục vụ bà con. Trước mắt xem như tạm ổn. Nhờ vậy, đã nhiều lần các bác sĩ Quân y giành lại sự sống cho bà con vùng giáp biên.

Dừng lại tại ngã ba sông Vàm Cỏ, nơi có cột mốc 3 trên tuyến biên giới Tây Ninh - Campuchia, Đại tá Lê Hồng Vương nói như tâm sự: “Dòng sông này chứa đựng biết bao nghĩa tình giữa hai dân tộc, hàng nghìn năm nay nó luôn hiền hoà xuôi chảy, vẫn miệt mài bồi đắp phù sa cho trồng trọt mùa màng và mang cá tôm về nuôi dưỡng người dân đôi bờ biên giới.

Dòng sông này cũng là chứng nhân cho nhiều hoạt động thắm đượm tình hữu nghị, đoàn kết keo sơn giữa nhân dân hai tỉnh Tây Ninh - Svay Rieng. Nay mai, trên thượng nguồn của nhánh sông này, cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meancheay sẽ mở ra, hứa hẹn cho Tây Ninh và Prey Veng một tương lai đầy kỳ vọng”.

Ấm nồng tình bạn

5 năm trước, trong một lần về Đồn Biên phòng Tân Bình công tác, khi ấy là mùa nước nổi, tôi thấy khu vực Trạm kiểm soát biên phòng Tân Nam nước ngập trắng đồng, gây biết bao khó khăn cho lực lượng chức năng hai nước trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc. Cư dân vùng giáp biên thời ấy cũng rất vất vả, bởi đường giao thông bị chìm trong biển nước; việc qua lại mua bán hàng hoá, khám, chữa bệnh gặp nhiều rủi ro, nguy hiểm.

Đầu năm 2013, xuất phát từ chương trình ký kết hợp tác, giao lưu, đối ngoại nhằm phát triển kinh tế, văn hoá xã hội giữa hai tỉnh Tây Ninh - Prey Veng và từ nguyện vọng của chính quyền, nhân dân hai xã giáp biên, UBND tỉnh Tây Ninh đã đầu tư hơn 44 tỷ đồng để xây dựng cây cầu bắc qua thượng nguồn sông Vàm Cỏ.

Cuối năm 2014, cầu đã được thông xe, với tên gọi phía Việt Nam là Tân Nam, còn phía Campuchia là Meancheay. Tuy nhiên, bà con và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước cứ quen gọi là cầu Hữu Nghị.

Cuối năm 2017 vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh và BĐBP Tây Ninh ra cầu Tân Nam đón đoàn lãnh đạo tỉnh Prey Veng sang họp bàn về việc nâng cấp cửa khẩu Tân Nam - Meancheay lên thành cửa khẩu quốc tế. Lãnh đạo hai tỉnh vui vẻ bắt tay nhau cùng đi trên cây cầu Hữu Nghị trước khi bắt đầu buổi làm việc.

Hai bên đã thống nhất nhiều vấn đề- từ việc khởi công xây dựng tuyến đường tuần tra biên giới đến nâng cấp, xây dựng cửa khẩu phụ Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế. Đặc biệt, lãnh đạo hai tỉnh cùng nhất trí xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meancheay theo hướng cửa khẩu du lịch sinh thái.

Hai bên sẽ sớm khảo sát đoạn biên giới đường sông chung giữa hai nước, qua đó đề ra một số hạng mục công trình phù hợp cho việc phục vụ du lịch sinh thái trong tương lai.

Bên lề cuộc họp ấy, Thiếu tướng Vang Pi Sut- Phó Giám đốc Công an tỉnh Prey Veng chia sẻ: “Cây cầu này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới ngày càng gần nhau, hiểu nhau hơn.

Nhân dân hai bên biên giới qua lại mua bán, trao đổi hàng hoá ngày càng nhiều hơn, nhờ đó, đời sống ngày càng khấm khá. Cảm ơn các bạn Việt Nam đã quan tâm đầu tư xây dựng cây cầu này”.

Khám bệnh, cấp thuốc cho bà con Campuchia.

Trở lại Tân Nam vào những ngày đầu năm 2018, khi chứng kiến những cặp xe tải Việt Nam - Campuchia nối đuôi nhau vận chuyển hàng hoá, bạn hàng hai nước chia sẻ nhau từng chai nước giải khát, tôi cảm thấy vui lây với họ. Đây là chuyến công tác xã hội từ thiện đầy ý nghĩa do BĐBP Tây Ninh phối hợp Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sang khám, chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho bà con nghèo xã Thlok Trach, huyện Romeas Heak, tỉnh Tbong Khmum- Campuchia.

Lúc đó, đoạn đường vào Đồn Biên phòng Tân Bình bị hư hỏng nặng do nước lũ tàn phá. Cả đoàn cùng hơn 2 tấn thiết bị y khoa, thuốc men và quà tặng bị kẹt giữa rừng sâu biên giới, đến hơn 8 giờ tối vẫn không sao xoay xở được. Đồn Biên phòng Tân Bình đưa ra 2 xe tải tiếp viện nhưng cũng không xong.

Lúc ấy, một sĩ quan Biên phòng điện thoại nhờ người dân Campuchia có máy cày sang cứu viện. Nửa giờ sau, cả đoàn mới về đến Đồn Biên phòng Tân Bình an toàn. Sáng hôm sau, người dân Campuchia này vận động thêm mấy người bạn đến thật sớm tiếp tục đưa đoàn đến phum Thlok Trach.

Sau gần một ngày tổ chức các hoạt động thiện nguyện trên đất nước Chùa Tháp, tình bạn Việt Nam - Campuchia càng nồng ấm hơn. Sư Sok Chin và già làng Chang Viem đến bắt tay Đại tá Nguyễn Tài Sơn- Chính uỷ BĐBP Tây Ninh và nhà báo Nguyễn Thiện- phụ trách đoàn công tác từ thiện thay lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Lê Quân