BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chuyện thời sự

Càng đau thương, càng sáng suốt hơn

Cập nhật ngày: 24/09/2018 - 06:47

BTN - Tôi nghĩ là ta càng đau thương càng phải sáng suốt, ta cứ vạch trần bộ mặt xấu xa của bọn chúng ra mà đập không nương tay, chứ cả nước ta bây giờ có lạ gì cái đám phản động lợi dụng mạng xã hội để hòng chống phá ta nữa đâu.

- Những ngày này, cả nước ta và anh em bầu bạn năm châu cùng chia sẻ đau buồn này, nhà báo định viết “chuyện thời sự” đề tài gì thế nhỉ?!

- Sao ông lại hỏi vậy, ông chẳng thấy mấy hôm nay, từ buổi trưa ngày thứ sáu 21.9, sau khi Thông tấn xã Việt Nam phát đi tin buồn Chủ tịch nước Trần Ðại Quang qua đời, rồi các hãng thông tấn hàng đầu trên thế giới đồng loạt phát tin ấy, thì trên khắp các mặt báo hiện đại trên thế giới đều đưa tin chia buồn, bày tỏ niềm thương tiếc và ca ngợi dấu ấn, di sản của Chủ tịch nước để lại, đặc biệt là của các nguyên thủ quốc gia của tất cả các cường quốc hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nhật…

Rồi tin Ðại hội đồng Liên Hợp Quốc dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước ta; hay tin từ đất nước rất xa như Cuba còn tổ chức quốc tang, đến lân cận nước ta như Thái Lan cũng quyết định treo cờ rủ nhiều ngày làm việc để thương tiếc Chủ tịch nước ta… Như thế chẳng lẽ ông cho rằng còn có đề tài nào thời sự hơn tin buồn ấy sao?

- Thật ra tôi cũng cảm nhận được bầu không khí đau buồn ấy qua theo dõi nhiều phương tiện truyền thông trong, ngoài nước, kể cả truyền thông chính thống cũng như truyền thông xã hội, mà nhất là những nguồn tin rất gần gũi với tỉnh mình, chứ không phải chỉ có những thông tin tầm vĩ mô như ông vừa nêu đâu…

- Ông nói tin gì rất gần gũi với tỉnh mình?

- Ðó là tin Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdec Hun Sen, vừa kể trong cuộc họp mặt Ðoàn ngoại giao ở Thủ đô Phmom Penh cho các vị đại sứ các nước tại Campuchia biết được về kỷ niệm sâu sắc của ông 40 năm trước, trong quá trình Chủ tịch nước ta trong lực lượng bộ đội tình nguyện Việt Nam sát cánh với ông Hun Sen và quân dân Campuchia xoá bỏ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, cứu nước Campuchia thoát khỏi thảm hoạ diệt vong.

Ðó là kỷ niệm Chủ tịch nước Trần Ðại Quang từng tự tay cắt tóc cho Thủ tướng Hun Sen tới 5 lần trong thời kỳ là bạn chiến đấu với nhau đấy! Tôi cho rằng chuyện ấy là gần gũi với tỉnh mình nhất, vì tỉnh ta là tỉnh có đoạn đường biên giới dài nhất giáp Campuchia, không phải vậy sao!

- Hay quá, cảm động quá ông há!

- Vậy sao ông không viết về những chuyện như thế, mà lại tỏ ra tư lự là sao?

- Bàn Dân không tư lự gì đâu, mà phải nói là đang suy nghĩ viết thế nào để bày tỏ được sự căm phẫn đối với bọn phá hoại, kích động trên mạng xã hội, hết chuyện gì để lợi dụng bọn chúng dám lợi dụng cả chuyện đau buồn này để xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước ta theo kiểu đoán già đoán non về vấn đề nhân sự thay thế sau khi Chủ tịch nước ta từ trần để hòng ly gián, làm mất đoàn kết, suy giảm lòng tin của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ ta đối với lãnh đạo Ðảng, Nhà nước ta đấy ông ạ!

- Tôi nghĩ là ta càng đau thương càng phải sáng suốt, ta cứ vạch trần bộ mặt xấu xa của bọn chúng ra mà đập không nương tay, chứ cả nước ta bây giờ có lạ gì cái đám phản động lợi dụng mạng xã hội để hòng chống phá ta nữa đâu.

BÀN DÂN