BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hòa Thành:

Côn đồ chém người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật 

Cập nhật ngày: 11/09/2018 - 20:30

BTNO - Một gã côn đồ chém anh ruột gây thương tích, rồi chửi bới, đe dọa giết cả nhà người anh nhưng đến nay hắn vẫn sống ung dung ngoài vòng pháp luật.

Vụ việc xảy ra vào ngày 29.8.2018. Do có mâu thuẫn gia đình từ trước đó nên khi đang ngồi uống cà phê tại quán Khôi (ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành), ông Dương Nguyễn Dũng Sơn (sinh năm 1967) bị em ruột là Dương Nguyễn Dũng Tâm (sinh năm 1983) dùng hung khí chém thẳng vào người, gây thương tích nặng nề.

Ông Dương Nguyễn Dũng Sơn được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị Tâm chém.

Theo ông Sơn trình bày, hung khí mà Dũng Tâm sử dụng để chém ông dài khoảng 1m, rất sắc và có hình dạng như mã tấu. Sau khi chém ông Sơn bằng hung khí này, đối tượng Tâm bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, Tâm cầm hung khí quay lại chém ông Sơn lần hai.

Khi lưỡi hung khí văng ra, Tâm dùng cán đập nhiều phát vào đầu và người ông Sơn. Một số người chứng kiến sự việc can ngăn thì Tâm mới bỏ đi.

Sau đó, Tâm tiếp tục quay trở lại và cầm theo hung khí khác lao vào quán chém ông Sơn. Do có đề phòng, ông Sơn dùng ghế đỡ và bỏ chạy vào trong ẩn nấp. Lúc này, công an xã Hiệp Tân đã có mặt tại hiện trường, nên Tâm bỏ đi. Ông Sơn được một số người trong quán gọi taxi chở đi cấp cứu và phải nằm lại bệnh viện để chữa trị nhiều ngày.

Ông Sơn bức xúc cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, ông đã nhiều lần liên hệ với Công an xã Hiệp Tân và Công an huyện Hòa Thành yêu cầu bắt giữ, xử lý đối tượng Tâm về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng cho đến nay, Tâm vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.

Có lẽ vì thế mà đối tượng Tâm càng lộng hành và coi thường pháp luật, xem nhẹ sức khỏe, tính mạng người khác, khi liên tục đến nhà vợ ông Sơn tại thị trấn Hòa Thành chửi bới, đe dọa giết cả nhà, gồm vợ chồng và hai con ông Sơn. Hành vi manh động của Tâm khiến cả nhà ông Sơn hoang mang, lo sợ.

Chiếc xe của ông Sơn bị đập nát.

"Cả gia đình tôi hiện rất bất an, mất ăn mất ngủ, suốt ngày đóng kín cửa nhà. Mỗi khi ra đường, mấy mẹ con hoang mang, lo sợ. Mặc dù tôi đã nhiều lần trình báo vụ việc đến Công an Thị trấn, Công an huyện Hòa Thành nhưng đến nay tên Tâm vẫn không bị xử lý và vẫn tái diễn  hành vi đe dọa giết cả nhà chúng tôi.

Chúng tôi cũng không hiểu vì sao tên Tâm chém chồng tôi gây thương tích nặng nề như vậy mà vẫn chưa bị cơ quan công an xử lý theo pháp luật", bà Hạnh, vợ ông Sơn băn khoăn.

Trong khi đó, ông Sơn cho rằng Công an xã Hiệp Tân đã không giải quyết đúng pháp luật về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của đối tượng Tâm cùng đồng bọn. Theo ông Sơn, đã nhiều năm nay, Tâm thường xuyên tụ tập băng nhóm tại nhà (số 10/9, ấp Hiệp Định, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành) để sử dụng ma túy trái phép.

Chính vì nghiện ma túy, không lo lao động xây dựng cuộc sống, nên Tâm trở thành thành phần bất hảo. Mới đây, Tâm bị công an kiểm tra nhanh chất ma túy trong người và xử phạt hành chính y về hành vi sử dụng chất ma túy trái phép.

Nội dung đe dọa giết người đăng trên trang zalo cá nhân của Tâm.

Sau khi chém ông Sơn gây thương tích nặng, Tâm tiếp tục có hành vi đe dọa giết người (hành vi bị pháp luật nghiêm cấm) trên mạng xã hội (zalo). Cụ thể, trên trang cá nhân, Tâm viết: "Bữa đó là cảnh cáo. Tính từ giờ, đúng trong 3 ngày, tao thề lúc đang mưa, tao không diệt được vợ chồng mày, tao thề tao tự diệt tao. Sơn, Tùng (con ông Sơn - PV), Hạnh (vợ ông Sơn), Duyên (con ông Sơn) nhớ lời tao nói...".

Một tình tiết khác liên quan đến vụ việc là đêm 28.8.2018 (1 ngày trước khi ông Sơn bị Tâm hành hung), ông Sơn đậu chiếc ô tô bán tải hiệu Ford Ranger màu đỏ (xe bán tải 5 chỗ ngồi đời cũ) tại khu vực nhà thờ Trần Phủ Từ. Đến sáng hôm sau (ngày ông Sơn bị Tâm chém), ông Sơn phát hiện chiếc xe bị kẻ xấu đập phá tan nát.

"Tôi nghi ngờ Tâm là kẻ đã đập phá xe nên đến Công an thị trấn Hòa Thành tố cáo Tâm về hành vi hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, Công an Thị trấn nói không có đủ chứng cứ để xử lý rồi buông xuôi cho đến nay"- ông Sơn bức xúc.

Gia đình ông Sơn đề nghị cơ quan công an xử lý vụ việc đúng quy định của pháp luật, đưa ông Sơn giám định thương tật và triệt xóa "ổ ma túy" tại nhà đối tượng Tâm.

Đình Chung