BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.09.2017 

Cập nhật ngày: 01/09/2017 - 23:34

BTNO - Trên số báo in ra ngày 02.09.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Tỉnh uỷ - HĐND - UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh:

Khánh thành nhà chuông, viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ (Xem trang 2).

Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ khánh thành nhà chuông, khai chuông và viếng nghĩa trang liệt Trà Võ (xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu).

Lễ cắt băng khánh thành nhà chuông.

>> Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ:

Gặp gỡ lãnh đạo, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật (Xem trang 2).

Sáng 1.9, tại hội trường Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái đã có buổi gặp gỡ lãnh đạo và đông đảo hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) tỉnh, thông tin về tình hình VHNT và một số định hướng trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái phát biểu tại buổi gặp gỡ.

>> Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Ban Giám đốc Đài PT-TH Tây Ninh (Xem trang 2).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm: ông Vũ Xuân Trường- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Giám đốc Đài PT-TH Tây Ninh; bà Trần Thị Mỹ Linh- Trưởng Phòng Báo chí Xuất bản (Sở Thông tin và Truyền thông) và ông Võ Văn Quý- Bí thư Đảng uỷ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài PT-TH Tây Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân (bìa phải) trao các quyết định điều động, bổ nhiệm và chúc mừng Ban Giám đốc mới Đài PT-TH Tây Ninh.

>> Thao thức một dòng sông (Xem trang 5).

Từ bến Trung Dân ở xã Phước Vinh lên một đỗi nữa là mở ra một khung trời nước xanh mơ, bát ngát. Nơi ấy là Vàm Trảng Trâu. Điểm nhấn lung linh là một lưới vó chung chiêng giữa gió vớt nắng vàng. Chiếc ghe máy đôi chỗ phải chồm lên, đè lấn cả mảng lục bình đi tới. Nơi ấy là ngã ba biên giới, nên cái cột mốc đường biên ở đây phải nhân bản thành ba…

Gia đình một ngư dân sống trên sông Vàm Cỏ. Ảnh: Đ.H.T

>> Chợ Long Hải:

Bức xúc phân lô, tiểu thương “tự xử” (Xem trang 8).

Chiều 31.8, hơn 20 tiểu thương thuộc ngành hàng bún, đậu hủ, trái cây đã tự ý chở vật liệu xây dựng vào mặt bằng khu cánh Đông của chợ Long Hải (xã Trường Tây, huyện Hoà Thành) để giành vị trí xây dựng các sạp buôn bán, gây nên khung cảnh hỗn loạn, mất trật tự.

Người dân tự ý đổ vật liệu xây dựng để xây chỗ buôn bán tại chợ Long Hải.

>> Một vụ tranh chấp đất hơn 30 năm:

Vì sao việc giải quyết vẫn giẫm chân tại chỗ? (Xem trang 11).

Hiện nay, do UBND Thành phố chậm thực hiện quyết định của UBND tỉnh, nên hằng ngày, bà Trần Thị Đỉnh (nay đã 65 tuổi) cứ phải mang đơn khiếu nại đến đề nghị UBND Thành phố thực hiện quyết định của UBND tỉnh.

Bà Trần Thị Đỉnh.

>> An Thạnh - Bến Cầu:

Bất lực nhìn cả trăm tấn rác công nghiệp gây ô nhiễm (Xem trang 10).

Khoảng một năm qua, nhiều hộ dân gần nhà bà Phan Thị Lan (tổ 27, ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) phải sống trong môi trường bị ô nhiễm vì ở gần bãi rác công nghiệp (nhựa phế liệu). Oái oăm, chính gia đình bà Lan “tác giả” của những đống rác khổng lồ này, cũng đành bất lực, phải kêu cứu.

Bãi rác từ nhựa phế liệu do gia đình bà Lan mua về.

>> Có một nơi cắt tóc miễn phí cho người nghèo (Xem trang 8).

Gần một tháng nay, trước cửa salon tóc Nhật Trung nằm trên đường Nguyễn Thái Học, thuộc khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh có thêm môt tấm panô với nội dung “Cắt tóc miễn phí cho người già và trẻ em nghèo” và “Dạy nghề miễn phí cho học viên có hoàn cảnh khó khăn”. Tấm biển đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người đi đường.

Anh Trung cắt tóc miễn phí cho một người bán vé số.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO