BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.05.2017 

Cập nhật ngày: 14/05/2017 - 23:35

BTNO - Trên số báo in ra ngày 15.05.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Chương trình giải quyết việc làm:

Giải pháp căn cơ là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Xem trang 8).

Mặc dù hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhưng việc thực hiện Chương trình vẫn còn những mặt hạn chế và bất cập. Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh chưa như mong muốn, đặc biệt là đội ngũ lao động có kỹ năng, tay nghề kỹ thuật cao còn thiếu. Các dự án cho vay vốn giải quyết việc làm chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp. Việc đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng không đạt kết quả theo chỉ tiêu, nguyên nhân do công tác tuyên truyền còn hạn chế, thị trường lao động các nước Ả-rập ẩn chứa nhiều rủi ro trong khi thị trường lao động Malaysia chưa đủ sức thu hút người lao động Việt Nam.

Công nhân đóng khung hình ở KCN Trảng Bàng.

>> Rừng lịch sử Bời Lời đang bị xâm hại (Xem trang 5).

Tự ý cho máy xắn đất tạo dốc thẳng đứng sát ranh rừng lịch sử, có dấu hiệu phá hàng rào móc đất lấn vào rừng. Nghiêm trọng hơn, có cây gỗ quý trong rừng lịch sử đang bị bức tử. Ðó là thực trạng đang diễn ra tại rừng lịch sử Bời Lời (ấp Sóc Lào, xã Ðôn Thuận, huyện Trảng Bàng). Ngày 12.5, đại diện chính quyền địa phương cùng lực lượng bảo vệ rừng đã đến hiện trường tận mắt chứng kiến sự việc.

* Xem bài viết đăng trên Báo Tây Ninh Online.

Ông H tự ý xắn đất với độ dốc thẳng đứng tới trụ hàng rào của rừng lịch sử.

>> Bài tham gia cuộc thi viết phóng sự, ký sự:

Thâm nhập “hang ổ” tôn giáo trái phép

Kỳ 1: “Phật mẫu” Kim Hà tái xuất giang hồ (Xem trang 10).

Báo Tây Ninh số ra ngày 22.8.2011 có đăng bài “Thâm nhập nơi “tiên nữ giáng trần” truyền đạo mới”. Nội dung phản ánh ở ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu có bà Nguyễn Kim Hà (SN 1969) tự xưng là “tiên nữ xuống trần”, trị bệnh chỉ bằng nước lã và nhen nhóm thành lập tôn giáo mới. Sau khi báo phát hành, chính quyền địa phương đã tổ chức công khai hoá hoạt động tôn giáo trái pháp luật của bà Kim Hà. Qua một thời gian bỏ đi khỏi địa phương, khoảng 3 năm nay, “tiên nữ” này tái xuất giang hồ, tự nâng cấp mình lên thành “Ðức Phật mẫu” tại thế và hoạt động rầm rộ hơn.

Bà Hà hoạt động tín ngưỡng tại gia đình.

>> Bài tham gia cuộc thi viết phóng sự, ký sự:

Du lịch Tây Ninh: Ðộc đáo rạch Trảng Bàng (Xem trang 3).

Ghe thuyền luồn lách theo dòng rạch uốn khúc, du khách tha hồ ngắm nhìn hoa lá, nghe tiếng ong vo ve lấy mật, và tiếng chim ríu rít chuyền cành bắt sâu bọ. Trên bờ rạch còn có những vị trí khô ráo, cây cao bóng mát, du khách có thể dừng ghe hạ trại, ăn uống, sinh hoạt văn nghệ vui vẻ, thoải mái…

Hai bên bờ rạch Trảng Bàng vẫn còn nhiều cảnh đẹp hoang sơ.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO