BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 28.02.2018 

Cập nhật ngày: 27/02/2018 - 23:19

BTNO - Trên số báo in ra ngày 28.02.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Ấm tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia (Xem trang 10).

Nhiều thập niên qua, quan hệ giữa Tây Ninh với các tỉnh giáp ranh của nước bạn Campuchia, luôn nồng ấm, thắm đượm tình hữu nghị. Các lĩnh vực an ninh trật tự, kinh tế, xã hội ngày càng ổn định và không ngừng phát triển.

Ông Men Vi Bol (bên trái)- Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng tặng quà cho Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang nhân dịp các tỉnh lân cận Vương quốc Campuchia đến thăm và họp mặt hữu nghị mừng Xuân Mậu Tuất- 2018 tại tỉnh Tây Ninh.

>> Lãnh đạo tỉnh:

Thăm, tặng quà cán bộ ngành Y nhân ngày 27.2 (Xem trang 9).

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2018) sáng 26.2 vừa qua, đoàn đại biểu tỉnh do ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà cho các vị nguyên là cán bộ lãnh đạo trong ngành Y tế tỉnh nhà. Trong đó có bác sĩ Nguyễn Thị Thu và bác sĩ Trần Hồng- nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế, thầy thuốc Phan Văn Lý- Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh, bác sĩ Nguyễn Màng- nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế, bác sĩ Nguyễn Thị Huệ- nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân tặng hoa chúc mừng tập thể y, bác sĩ, công nhân viên Bệnh viện Lê Ngọc Tùng. Ảnh Ngọc Bích

>> Giải pháp kéo giảm người nghiện ma tuý:

Mỗi địa phương sẽ xây dựng mô hình điểm về quản lý, giáo dục người nghiện ma tuý tại gia đình trong năm nay (Xem trang 11).

Ông Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị năm 2018, mỗi huyện, thành phố chọn 1 xã, phường; mỗi xã, phường chọn 1 ấp, khu phố thực hiện điểm về mô hình quản lý, giáo dục và điều trị người nghiện có hiệu quả tại gia đình, cộng đồng để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

>> Chuyện chưa biết về “liệt sĩ” trở về sau 33 năm (Xem trang 4).

Những ngày qua, hàng loạt cơ quan truyền thông đưa tin về một trường hợp hi hữu, đó là việc một liệt sĩ đã hy sinh 33 năm bỗng dưng trở về thăm gia đình tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ vào mùng 5 Tết Mậu Tuất. Sự trở về của “liệt sĩ” Trương Văn Chóng gây xôn xao dư luận ở Cần Thơ và cả nước; người dân xóm nhỏ thuộc ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh cũng bàn tán xôn xao. Bởi “liệt sĩ” Trương Văn Chóng chính là người sống tại tổ 7, ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu từ năm 2011 với cái tên là Nguyễn Văn Tâm.

Vợ chồng bà Trương Thị Tánh và ông Nguyễn Văn Tâm (ảnh chụp vào dịp đám cưới con gái tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu).

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO