BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt truyền thống Hội thề Rừng Rong 

Cập nhật ngày: 22/02/2018 - 19:21

BTNO - Sáng 22.2, tại Khu di tích lịch sử Rừng Rong (thuộc xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng), huyện Trảng Bàng tổ chức họp mặt truyền thống 72 năm Hội thề Rừng Rong.

Đến dự có trung tướng Nguyễn Thành Cung- nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trung tướng Nguyễn Châu Thanh- nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục kỹ thuật Bộ Quốc phòng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, UB.MTTQVN tỉnh, các vị nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Trảng Bàng, xã An Tịnh cùng hai cán bộ lão thành cách mạng là chiến sĩ Rừng Rong năm xưa.

Trung tướng Nguyễn Châu Thanh (phải) và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang thắp hương tưởng niệm những chiến sĩ cách mạng của Hội thề Rừng Rong đã anh dũng hy sinh.

Tại buổi họp mặt, ông Trương Nhật Quang- Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng ôn lại truyền thống 72 năm Hội thề Rừng Rong.

Đêm 30 tháng Chạp năm Ất Dậu (1.2.1946), trong khí thế rực lửa căm hờn tại khu lõm Rừng Rong này, 27 thanh niên là những chiến sĩ cách mạng đã tề tựu về đây cắt máu tuyên thệ trước bàn thờ Tổ quốc “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

72 năm trôi qua, lịch sử đã sang trang, nhưng khí phách hào hùng của Hội thề Rừng Rong năm xưa vẫn sống mãi trong trái tim, ký ức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà.

Bí thư huyện uỷ Trảng Bàng nhấn mạnh: Chúng ta vinh dự, tự hào bởi những người con Tây Ninh nói chung, quê hương Trảng Bàng nói riêng đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập, tự do của tổ quốc, góp phần viết nên trang sử vẻ vang của quê hương Tây Ninh trung dũng kiên cường, của quê hương Trảng Bàng 2 lần được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng.

Ông Tô Văn Ry (trái) và ông Lâm Quang Vinh (phải)- hai cán bộ lão thành cách mạng là chiến sĩ Rừng Rong năm xưa tham quan khu Di tích lịch sử Rừng Rong.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Văn Ry, 94 tuổi, một trong ba chiến sĩ của Hội thề Rừng Rong năm xưa, chia sẻ: “Tôi không biết năm sau sức khỏe ra sao, nhưng mong rằng tỉnh, huyện, xã tiếp tục quan tâm đến khu di tích này để con cháu nhớ đến, noi theo với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, thà chết chứ không làm nô lệ”.

Tại buổi lễ, đại diện thế hệ trẻ, Bí thư Huyện đoàn Trảng Bàng Đoàn Hoài Linh bày tỏ cảm xúc và xin hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh cách mạng, quyết tâm vươn lên, dám nghĩ, dám làm, xứng đáng với truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước.

Cuối buổi lễ, các vị lãnh đạo lần lượt thắp hương tưởng niệm những chiến sĩ cách mạng của Hội thề Rừng Rong đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời thăm hỏi tình hình sức khỏe ông Tô Văn Ry và ông Lâm Quang Vinh- hai cán bộ lão thành cách mạng là chiến sĩ Rừng Rong năm xưa.

Đại Dương