Xã hội   Chia sẻ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Không tiền chữa bệnh tim 

Cập nhật ngày: 11/04/2018 - 23:39

BTN - Theo yêu cầu của bác sĩ, chị Hiền phải mổ tim mới có cơ hội chữa lành bệnh. Thế nhưng, vì hoàn cảnh khó khăn, chị Hiền không thể điều trị theo yêu cầu, chỉ có thể uống thuốc cầm cự qua ngày.

Hai mẹ con chị Hiền.

Chị Trần Thị Hiền, sinh năm 1979, ngụ ở khu phố 3, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu phát hiện bị hở van tim 3 lá, thông liên nhĩ tim, tăng áp phổi cách nay đã hai năm. Theo yêu cầu của bác sĩ, chị Hiền phải mổ tim mới có cơ hội chữa lành bệnh. Thế nhưng, vì hoàn cảnh khó khăn, chị Hiền không thể điều trị theo yêu cầu, chỉ có thể uống thuốc cầm cự qua ngày. Ðầu tháng 3 vừa qua, cơn đau tim của chị Hiền tái phát nặng, nhưng gia đình vẫn chưa tìm đâu ra nguồn tiền cho chị điều trị bệnh.

 

Chị Hiền có hai đứa con, một đứa 15 tuổi, một đứa hai tuổi. Chồng chị đi làm thuê ở tận Tiền Giang, còn chị làm công nhân ở Khu công nghiệp Trảng Bàng. Trước đây, cả nhà chị Hiền sống chung với ba mẹ. Cuối năm 2017, do nhà ba mẹ quá chật hẹp, đông anh em, con cháu, chị Hiền phải thuê một căn nhà ở riêng gần đó. 

Hai năm qua, sức khoẻ của chị Hiền ngày một sa sút, thường xuyên lên cơn đau, không thể làm việc nặng nhọc nên đành nghỉ ở nhà. Ðứa con lớn của chị phải gửi ở nhà ngoại nhờ nuôi giúp. Còn chị lo chăm sóc cho đứa con nhỏ. Tiền ăn uống, thuốc men điều trị bệnh chỉ trông chờ vào số tiền công do chồng chị gửi về.

Thỉnh thoảng, chồng chị Hiền mới về thăm vợ con. Hiện tại, căn nhà nhỏ mà mẹ con chị Hiền thuê ở để trú ngụ qua ngày trống hoác, không có tài sản gì có giá trị.  Cha mẹ ruột của chị Hiền cũng nghèo khó, sống cảnh làm thuê, làm mướn, không thể có số tiền lớn để thực hiện ca mổ tim cho con mình.

Chị Hiền đang rất cần sự trợ giúp của xã hội, để có cơ hội thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ bà Ngô Thị Sương, mẹ của chị Hiền, theo số điện thoại 01633616159.

KN - THUỲ DUNG