Quốc tế   Vòng quanh Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mạo hiểm tính mạng để cứu hàng trăm chú chó 

Cập nhật ngày: 04/05/2017 - 10:30

Tận mắt chứng kiến việc buôn bán, giết mổ chó ở Trung Quốc, Mark quyết định giải cứu những chú chó đáng thương ra khỏi lò mổ, càng nhiều càng tốt.

Cách đây vài năm, doanh nhân trẻ Mark Ching đã bắt đầu dành thời gian rãnh rỗi và nguồn lực của mình để chăm sóc những chú chó bị ngược đãi và tìm cho chúng một nơi ở mới ở Los Angeles (Mỹ).

Cuộc đời của Mark bước sang một bước ngoặt mới kể từ 2015 khi nghe tin về lễ hội thịt chó được tổ chức hàng năm tại địa danh tên là Ngọc Lâm, ở Trung Quốc. Anh biết người Trung Quốc và nhiều người châu Á khác có thói quen ăn thịt chó. Bản thân anh cũng từng chấp nhận điều đó như là một nét văn hoá địa phương. Điều duy nhất khiến Mark phản đối chính là cách người ta đối xử với những con vật vô tội này. Mark lập tức thu dọn hành lý để tới Ngọc Lâm nhằm tìm hiểu thêm sự việc. Thực tế khủng khiếp hơn những điều anh được biết và hình dung. Một động lực mạnh mẽ đã khiến Mark quyết tâm trở thành một nhà hoạt động giải cứu chó. Anh đặt ra mục tiêu giải cứu càng nhiều chó càng tốt, bất chấp mọi nguy hiểm.


Hầu hết các chú chó được nhận nuôi tại địa phương sau khi giải cứu. (Nguồn: Oddity Central)

Nói là làm, Mark thường xuyên đi đến những quốc gia mà người dân có thói quen ăn thịt chó ở châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc trong đó có cả Việt Nam. Trong các chuyến đi này, anh đã cứu rất nhiều chú chó thoát khỏi các lò mổ. Sau chuyến đi đầu tiên, Mark đã giải cứu khoảng 249 chú chó, nhưng đáng tiếc chỉ có được 61 con còn sống sót. Để hành động hiệu quả hơn, chàng doanh nhân trẻ cố gắng tăng tần suất các chuyến đi, liên lạc với các phiên dịch viên và hiệp hội người ăn chay địa phương có thể chăm sóc những con vật đó sau khi được cứu khỏi các lò mổ.

Luôn sẵn sàng trước tình huống xấu

Mỗi khi đến một nước nào đó, Mark thường bàn bạc với người phiên dịch địa phương khoảng hai tiếng trước khi hai người đi giải cứu những chú chó. Vì vậy lúc đến lò mổ, người phiên dịch sẽ biết mình cần nói điều gì để không bị nghi ngờ. Mark sẽ vào vai một người có nhu cầu mua một số lượng chó khá lớn rồi xuất khẩu sang Mỹ. Đồng thời trước đó họ cũng đã thỏa thuận với các bác sỹ thú y tại địa phương về số lượng chó họ có thể chăm sóc, điều trị trong vòng một vài tháng tới. Vì Mark muốn phải đảm bảo được tất cả những chú chó anh cứu được có được nơi trú ngụ an toàn. Công việc bao gồm những bước lần lượt gồm: mua lại đàn chó, sau đó dùng xe tải chở chúng thẳng đến các trạm thú y địa phương.


Mark xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng và chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng cứu hộ. (Nguồn: Oddity Central)

Mặc dù với vỏ bọc một doanh nhân thành đạt, nhưng đôi lúc chính nó lại đẩy anh lâm vào nhiều tình huống nguy hiểm, thậm chí bị những người buôn bán thịt chó hành hung khi phát hiện Mark là kẻ lừa đảo. Trong một lần đi đến Hàn Quốc, anh bị đánh đập dã man vì bị phát hiện mang camera giấu kín. Họ đã bắt trói anh lại, dí dao vào cổ dọa giết... Mặc dù vậy, Mark không hề nản lòng. Anh chia sẻ: “Tôi thấy những con chó mà tôi giải cứu được như nhìn tôi đầy trìu mến và biết ơn. Cảm giác đó thật là tuyệt vời. Tôi không nghĩ mọi người sẽ thấy được điều thiện mỹ mà tôi đang theo đuổi”.

Một cánh én không thể làm nên mùa Xuân

Việc di chuyển từ Mỹ đến châu Á để giải cứu các chú chó tiêu tốn rất nhiều tiền của Mark. Anh đã thành lập và điều hành một trung tâm chăm sóc thú nuôi mang tên PetStaraunt nhằm duy trì hoạt động cứu hộ mà không cần lệ thuộc vào sự đóng góp của các "mạnh thường quân". Tuy nhiên, Mark vẫn tiếp nhận và trân trọng những khoản đóng góp từ bên ngoài.


Một vài chú chó được Mark đưa về Mỹ chăm sóc. (Nguồn: Oddity Central)

Công việc kinh doanh của Mark rất phát đạt và anh dành dụm số tiền đó cho việc giải cứu chó. Anh không muốn bị hàm oan rằng anh làm việc này chỉ để trục lợi số tiền quyên góp từ mọi người. Được biết, mỗi năm Mark phải trả khoảng vài trăm ngàn USD chi phí cho các chuyến cứu hộ động vật.

Thông qua quỹ Animal Hope and Wellness do anh sáng lập, Mark Ching đã giải cứu được hơn 1.000 con chó khỏi nạn buôn bán và giết thịt trên khắp châu Á. Hầu hết trong số chúng đều được điều trị và nhận nuôi ngay tại địa phương, vì việc đưa chúng về Mỹ không hề đơn giản. Ngoài ra, do áp lực tài chính nên anh chỉ mang về những chú chó thật sự cần anh chăm sóc, hoặc bị thương tật vĩnh viễn.

Điều đáng buồn là cũng có những chú chó khi được cứu ra khỏi lò mổ nhưng không thể sống nổi vì quá yếu. Khi đó, lại chính tay anh chôn cất cho chúng.

Sự mạo hiểm tính mạng của Mark thật đáng ngưỡng mộ, dù anh biết mình chỉ là "một cánh én nhỏ", khó làm nên mùa Xuân khi trên khắp châu Á có tới 30 triệu con chó bị giết mổ mỗi năm. Anh hiểu, điều cần làm hiện nay là nâng cao nhận thức của con người về việc ăn thịt chó và hướng cho họ từ bỏ thói quen đó.

Nguồn baoquocte(theo Oddity Central)