BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngắm thị trấn cổ xinh đẹp sắp bị nhấn chìm vì đập thủy điện ở Thổ Nhĩ Kỳ 

Cập nhật ngày: 29/08/2018 - 09:21

Thị trấn cổ 12.000 năm tuổi Hasankeyf nằm dọc theo bờ sông Tigris thuộc tỉnh Batman, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm bởi dự án đập thủy điện đang được xây dựng Ilisu.

Một góc thị trấn cổ Hasankeyf.

Thị trấn Hasankeyf được xem là một kho báu về khảo cổ học, hàng năm thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Người dân đi bộ trên cây cầu bắc qua dòng sông Tigris nằm bên thị trấn cổ.

Một cô dâu chọn thị trấn cổ Hasankeyf làm địa điểm chụp ảnh cưới trước khi nơi đây bị nhấn chìm.

Thị trấn cổ xinh đẹp Hasankeyf có thể sẽ biến mất chỉ trong vòng vài năm nữa sau khi dự án đập thủy điện lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ Ilisu được xây dựng xong.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay việc xây đập Ilisu sẽ mang lại nguồn điện và hệ thống thủy lợi cần thiết cho khu vực.

Nhà chức trách cam kết sẽ cung cấp nơi ở mới cho những người dân Hasankeyf bị mất nhà cửa bởi dự án đập thủy điện Ilisu. Trong ảnh là thị trấn mới của người dân Hasankeyf được chính quyền xây dựng.

Lăng mộ Zeynel Bey 550 năm tuổi được di dời từ thị trấn cổ 12.000 năm tuổi Hasankeyf đến một địa điểm mới. Lăng mộ có dạng tòa tháp hình vòm, được vị vua Uzun Hassan xây dựng năm 1475 để tưởng niệm người con trai hy sinh trong chiến trận.

Khi đập thủy điện Ilisu đi vào hoạt động, một hồ chứa nước khổng lồ sẽ làm ngập cả thung lũng sông Tigris.

Dòng sông Tigris chảy qua thị trấn cổ Hasankeyf.

Người dân ngồi đánh cờ bên bờ sông Tigris nhìn về phía thị trấn cổ có niên đại 12.000 năm.

Các máy móc làm việc trên công trường xây dựng đập Ilisu.

Lâu đài Byzantine tại thị trấn cổ Hasankeyf.

Người dân và du khách tranh thủ ngắm nhìn và ghi lại những hình ảnh về thị trấn cổ Hasankeyf trước khi nó biến mất.

Nguồn BHT (Ảnh: Reuters)