BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều gia đình trong cả nước tới viếng bác Sáu Khải 

Cập nhật ngày: 18/03/2018 - 21:02

Ngày 18-3, nhiều đoàn thể, gia đình trong khắp cả nước đã tới tư gia tại huyện Củ Chi (TPHCM) viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (Sáu Khải). Biết sinh tử là lẽ thường của nhân loại, song tới chia ly lần cuối, không ai kiềm được lòng tiếc thương.

Từ sáng sớm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và gia đình tới chia buồn sâu sắc cùng gia quyến nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư cũng dẫn gia đình tới viếng, ghi sổ tang chia buồn.

Đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng gia đình dâng hương viếng, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của chú Sáu Khải.

Trung ướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 và gia đình thành kính dâng hương. Trong sổ tang, Trung tướng Võ Minh Lương bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc chú Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng, người đảng viên trung kiên, nhà lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc. Chú Sáu mất đi, dân tộc Việt Nam mất người con ưu tú, gia đình mất người ông, người cha kính yêu. Với lòng tiếc thương vô hạn, gia đình xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn gia quyến chú Sáu”.

Dòng người đến chia tay lần cuối người bác, người anh, người đồng chí Sáu Khải. Ảnh: HOÀNG HÙNG
 

Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cùng gia đình tới kính viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Một “người bạn thuở nhỏ thân thiết”, bà Đặng Thị Hạnh chia sẻ: “Em Hạnh tiếc thương vô hạn, không còn gặp người bạn thời niên thiếu ở chiến khu Dương Minh Châu, Long Nguyên… Những tưởng anh em mình còn đi thăm lại chiến khu Long Nguyên (Bình Dương) sau tết 2018.

Song anh không còn nữa, thật không gì bù đắp nổi sự mất mát này. Tình cảm dạt dào không diễn tả hết, chỉ biết xin kính chúc anh thanh thản nơi cực lạc và chúng ta sẽ gặp lại nhau vĩnh cửu”.

Dòng người nối dài đến tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: HOÀNG HÙNG
 
 

Cựu chiến binh Đỗ Hữu Lự (66 tuổi, quận 10), chống nạng tới viếng, bày tỏ sự ngưỡng mộ bác Sáu Khải - người đã mẫu mực cống hiến hết mình trong công việc, hết lòng vì người dân, trọn nghĩa vẹn tình với gia đình. Ông Đỗ Hữu Lự coi bác Sáu Khải là người anh, là người thầy của mình trong học tập, công tác và gia đình.

“Tôi học hỏi được rất nhiều từ bác Sáu, đặc biệt là tính khiêm tốn, chịu khó, chịu hy sinh, hết mình vì việc chung”, ông Đỗ Hữu Lự trầm tư.

Nguồn sggp


Liên kết hữu ích