Nơm nớp lo sợ vì... sống cạnh quả bom
Cập nhật ngày: 22/04/2017 - 14:48BTNO - Thời gian qua, gia đình anh Nguyễn Thanh Thảo (sinh năm 1974, ngụ tổ 13, ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng) ngày nào cũng nơm nớp lo sợ vì có quả bom đang nằm dưới đất, cách căn nhà gia đình anh đang ở chỉ khoảng 10m.
- 2 sân bay Việt góp mặt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới
- Thời điểm nóng nhất trong ngày ở nước ta là giờ nào, tại sao không phải giữa trưa?
- Trốn đóng BHXH: Từ vi phạm hành chính đến trách nhiệm hình sự
- Hiệu quả từ “mắt thần”
- Bến Cầu: Tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma tuý, mua bán người
- Người phụ nữ hết lòng với công tác xã hội
- Tây Ninh đưa nước ngọt về Ba Tri
- Mua vé máy bay giá rẻ trên mạng: Cẩn thận tiền mất, tật mang
- Ban chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm Tây Ninh: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
- Nguy cơ mất an toàn điện vì thả diều
- 2 sân bay Việt góp mặt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới
- Thời điểm nóng nhất trong ngày ở nước ta là giờ nào, tại sao không phải giữa trưa?
- Trốn đóng BHXH: Từ vi phạm hành chính đến trách nhiệm hình sự
- Hiệu quả từ “mắt thần”
- Bến Cầu: Tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma tuý, mua bán người
- Tây Ninh đưa nước ngọt về Ba Tri
- Người phụ nữ hết lòng với công tác xã hội
- Mua vé máy bay giá rẻ trên mạng: Cẩn thận tiền mất, tật mang
- Ban chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm Tây Ninh: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
- Nguy cơ mất an toàn điện vì thả diều