Văn hóa - Giải trí   Đất nước mến yêu

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tím sắc hoa đường làng Nam Thịnh 

Cập nhật ngày: 01/08/2017 - 07:23

Nhà nhà trồng hoa, người người chăm sóc bảo vệ, đường làng của xóm 17 - Nam Thịnh, xã NTM Phúc Thành (Yên Thành, Nghệ An) tím sắc hoa.


Người dân xóm 17 - Nam Thịnh, xã Phúc Thành hàng ngày đi lại trên con đường ngập sắc hoa do chính người dân trồng, chăm sóc. Ảnh: Xuân Hoàng


Loại hoa này nở tứ mùa trong năm. Sở dĩ người dân gọi là hoa ban mai bởi loại hoa này nở từ sáng sớm mai đến tầm 4 giờ chiều là tàn. Ảnh: Xuân Hoàng


Ông Phan Công Nhàn - Xóm trưởng xóm 17 - Nam Thịnh cho biết, người đưa hoa về trồng trên đường làng đầu tiên vào năm 2011 là ông Trần Đăng Thân. Từ đó đến nay, xóm phát động các tổ liên gia trồng hoa làm đẹp đường làng ngõ xóm. Hiện đã có khoảng 900 m đường được trồng hoa hai bên. Ảnh: Xuân Hoàng


Những bờ hoa sắc tím này tạo cảm giác thích thú, lạ mắt đối với khách mỗi lần đến với xóm. Xóm trưởng Phan Công Nhàn cho biết: Những dịp lễ, tết con em về quê, hoặc khách từ xa đến thường dừng chân chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Hoàng


Những bờ hoa này hàng ngày người dân tranh thủ thời gian chăm sóc, cắt tỉa, nhổ cỏ, buộc nẹp, trồng mới... nên bờ nào cũng gọn gàng, hoa nở tươi thắm. Ảnh: Xuân Hoàng


Mỗi gia đình có nhà sát đường phụ trách chăm sóc một đoạn qua nhà mình, bởi vậy những bờ hoa ngày càng đẹp hơn. Có những nhà cẩn thận, dùng thanh tre buộc nẹp lại cho bờ hoa gọn và đẹp mắt hơn. Ảnh: Xuân Hoàng


Ông Trần Đăng Thân chính là người đưa loại hoa này về trồng đầu tiên tại xóm. Lúc đầu ông trồng trước cổng nhà mình, sau đó xóm thấy đẹp, phát động trồng trên toàn bộ các trục đường của xóm. Ông Thân cho biết, loại hoa này rất dễ trồng, chỉ cần bẻ cành cắm xuống đất là sống, phát triển nhanh, với đất có độ ẩm cao như ở đây là không cần tưới. Trong ảnh: Ông Thân đang trồng dặm cành hoa vào những chỗ còn đất trống. Ảnh: Xuân Hoàng


Sắc tím của hoa ban mai là niềm tự hào của người dân xóm 17 - Nam Thịnh. Ảnh: Xuân Hoàng


Có quang cảnh đẹp, người dân trong xóm còn mua sắm ghế đá đặt ở các ngã 3, ngã tư trong xóm để thư giãn. Hàng tuần, bà con tổng dọn vệ sinh trên các trục đường, tạo nên không gian sạch đẹp, thơ mộng bên những bờ hoa sắc tím. Ảnh: Xuân Hoàng

Nguồn Baonghean