BAOTAYNINH.VN trên Google News

Truyện cười năm Khỉ

Cập nhật ngày: 10/02/2016 - 06:02

Lúc ấy sư tử choàng dậy. Khỉ co cẳng chạy, sư tử đuổi theo. Đến một chỗ rậm rạp trong rừng, khỉ tìm một chỗ để nấp. Chợt nó trông thấy một tờ báo ai vứt gần đó, khỉ liền nấp sau tờ báo.

Sư tử tức giận cũng đã chạy tới quãng ấy.

- Này, cái đứa ở đằng sau tờ báo kia, mày có trông thấy một con khỉ không?

- Cái con khỉ trêu chọc con sư tử ấy à?

- Chết tiệt - sư tử kêu lên kinh hãi - chuyện đã được đưa lên báo rồi sao.

* Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Những người trên xe đều bị nạn, chỉ có một con khỉ là không bị làm sao. Vì không có nhân chứng, cảnh sát buộc phải hỏi con khỉ để biết thêm về vụ tai nạn.

Rất may là con khỉ cực kỳ thông minh, nó trả lời được các câu hỏi bằng cử chỉ và động tác. Viên thanh tra hỏi:

- Mọi người làm gì lúc xảy ra tai nạn?

Con khỉ lúc lắc đầu và nhún nhảy uốn éo, ra ý rằng mọi người trong xe lúc ấy đùa nghịch vui vẻ lắm. Thanh tra cảnh sát hỏi tiếp:

- Hiểu rồi. Tiếp theo họ làm gì nữa?

Con khỉ đưa bàn tay ra, rồi nó đưa bàn tay lên miệng, ra ý mọi người trên xe còn uống rượu nữa.

Viên thanh tra:

- Ồ! Họ uống rượu nữa là? Thế lúc ấy mày làm gì?

Con khỉ giơ hai tay ra đằng trước, nắm hờ hai bàn tay lại rồi xoay xoay như cách người ta cầm vô lăng lái xe vậy...

* Con khỉ ngồi trên bờ sông chăm chú khoắng khoắng cái vỏ chuối trong nước. Một con cá sấu bơi ngang qua tò mò dùng lại nhìn con khỉ hồi lâu rồi hỏi:

- Này, mày làm gì thế hả? Tao không hiểu nổi?

- Anh đưa 1 đô la, tôi sẽ nói.

- Được rồi, 1 đô la đây, mày cầm lấy và nói đi xem nào!

Con khỉ nhanh nhẹn cất ngay đồng đô la đi rồi nói:

- Anh thấy đấy, tôi khoắng cái vỏ chuối trong nước.

- Chỉ thế thôi?

Vâng, chỉ thế thôi.

- Mày đúng là đồ ngốc!

- Có thể tôi ngốc, nhưng lần nào rời khỏi chỗ này, tôi cũng kiếm đủ 30 đô la.

Nguồn TT&VH


Liên kết hữu ích