Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
“Lục Vân Tiên” đời nay
Thứ bảy: 11:55 ngày 27/06/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Thích làm công tác xã hội, thích giúp đỡ những trường hợp khó khăn, đặc biệt là cứu giúp những nạn nhân bị tai nạn giao thông... là sở thích của anh Đặng Văn Phúc (SN 1980, ngụ tại phường IV, thành phố Tây Ninh).

Anh Phúc thăm hỏi em Nguyễn Tấn Tài, người bị tai nạn giao thông được anh cứu giúp.

Trong thời gian gần đây, người dân ở khu vực thành phố Tây Ninh và huyện Hoà Thành thường thấy hình ảnh một chiếc xe mô tô có gắn phía sau một chiếc thùng nhỏ, trên có dán dòng chữ “Đội cứu nạn giao thông”, “Tình nguyện” lưu thông trên đường.

Những lúc xe chạy nhanh là mọi người biết anh Phúc đang khẩn trương đến hiện trường một vụ tai nạn giao thông nào đó- mà chắc chắn nơi ấy cần sự giúp đỡ của tình nguyện viên này.

Gặp anh vào một buổi chiều rảnh rỗi, anh kể do đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông, nạn nhân bị thương tích nhưng ít có người xông vào giúp đỡ, nên anh quyết định lập xe cấp cứu tình nguyện của riêng mình.

Ban đầu anh tự trang bị cho xe mô tô của mình một cái thùng nhỏ, trong đó có đủ bông băng, thuốc sát trùng, gạc y tế… để khi nhận được thông tin có tai nạn giao thông, anh nhanh chóng đến hiện trường giúp đỡ. Dần việc làm của anh được nhiều người biết và ngày càng có nhiều thành viên tham gia, trở thành đội cứu nạn giao thông.

Ngoài chiếc xe anh đang sử dụng, anh còn trang bị thêm các túi y tế cho các thành viên khác để khi cần có thể xử lý kịp thời. Điều đáng ghi nhận là những việc làm của đội đều tự nguyện, từ thiện, không đòi hỏi chi phí nào.

Trước kia, công việc chính của anh Phúc là chạm khắc gỗ làm ra các món hàng lưu niệm bán cho khách. Thế nhưng thời gian sau này, gần như công việc thiện nguyện mới là công việc chính. Hằng ngày, khi có người gọi điện thoại thông báo nơi xảy ra tai nạn giao thông cần giúp đỡ là anh bỏ ngay công việc của mình để lên đường, bất kể ngày đêm. Bà xã anh lúc đầu có phàn nàn “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nhưng nay đã ủng hộ.

Anh Võ Nhựt Linh (SN 1991), một trong những thành viên đội cứu nạn giao thông của anh Phúc, đang công tác ở Ban CHQS phường IV cho biết: “Ngoài thời gian làm việc tại cơ quan, em tham gia nhóm cứu nạn, vì theo em đây là việc làm có ý nghĩa, giúp đỡ được cho những người không may gặp tai nạn giao thông. Em cảm thấy vui vì mình làm được việc có ích cho xã hội”.

Còn cô giáo Đinh Thị Mỹ Loan- giáo viên Trường tiểu học Trương Định, cũng tham gia đội, chia sẻ: “Phải thừa nhận là công việc tham gia cứu nạn rất cực- đặc biệt là vào ban đêm, nhưng khi mình làm được công việc có ích cho đời, cho mọi người nhằm hạn chế hậu quả có thể xảy ra thì mình cũng cảm thấy rất vui”.

Đội của anh Phúc còn có các thành viên nhỏ tuổi, là học trò của lớp dạy võ miễn phí do anh hướng dẫn. Đa số thành viên khi tham gia đều được trang bị những kỹ năng cơ bản trong sơ cứu y tế, một số người không có nghiệp vụ thì phụ giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1941, ngụ tại khu phố 1, thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành) cho biết, cách đây ít lâu, cháu ngoại của bà là em Hồ Duy Linh, hiện là học sinh Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 3, thành phố Tây Ninh đang điều khiển xe mô tô đi học thì bị 2 thanh niên điều khiển xe mô tô tông mạnh từ phía sau ở khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Rốp và Lạc Long Quân.

Cú tông bất ngờ khiến cháu bà té ngã xuống đường bất tỉnh tại chỗ. Những người xung quanh không dám can thiệp vì họ nghĩ cậu bé đã chết. Lúc này anh Phúc “xuất hiện”, kiểm tra thấy mạch còn đập, anh nhanh chóng bế cháu lên và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nếu không có anh Phúc, không biết hậu quả sẽ ra sao.

Còn anh Nguyễn Thanh Liêm (48 tuổi nhà ở ấp Hiệp Hoà, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành) thì bày tỏ niềm vui khôn xiết khi nói về trường hợp của con mình. Anh kể, vào buổi chiều ngày 1.5 vừa qua, con anh là Nguyễn Tấn Tài đi chơi lễ cùng bạn bè, về đến khu vực chợ phường IV thì va chạm với xe mô tô khác. Con anh ngã xuống đường bất tỉnh, chấn thương sọ não, tụ máu bầm trong não.

Anh Phúc kịp thời có mặt, đưa con anh Liêm vào Bệnh viện Lê Ngọc Tùng cấp cứu, sau đó anh Phúc còn chạy về nhà lấy tiền tạm ứng viện phí cho con anh Liêm để hoàn tất các thủ tục. Sau đó, do bị thương quá nặng Tài được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy, rất may cháu đã hồi phục. Anh Liêm luôn biết ơn anh Phúc và đội cứu nạn.

Trung tá Nguyễn Hoàng Nam- Trưởng Công an phường IV cho biết ông đã có nghe việc anh Phúc cứu giúp người bị tai nạn giao thông, và đánh giá đây là việc làm rất tốt. Riêng việc anh Phúc thành lập đội cứu nạn thì ông Nam cho rằng đây là việc làm có ý nghĩa, nhưng phải xin ý kiến các cơ quan chức năng để được công nhận.

Thanh Hà

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục