Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Afghanistan: Súng cối của quân đội bắn nhầm vào đám cưới, ít nhất 28 người chết
Thứ sáu: 12:00 ngày 02/01/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ít nhất 28 người, gồm phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng và 51 người khác bị thương sau khi đạn súng cối của quân đội Afghanistan vô tình rơi trúng một ngôi nhà đang tổ chức tiệc cưới tại tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan.

Hãng tin AP dẫn lời Phó cảnh sát trưởng địa phương Bacha Gull cho biết, vụ việc xảy ra giữa các cuộc xung đột của quân đội Afghanistan và các tay súng Taliban hôm 31.12.2014, ngày cuối cùng của sứ mệnh kéo dài 13 năm chống quân nổi dậy của NATO tại quốc gia Nam Á này.

Một phụ nữ Afghanistan bị thương được đưa đến bệnh viện tại tỉnh Helmand hôm 1.1.2015. Ảnh: Sputniknews

Tướng Mahmoud, Chỉ huy phó quân đoàn 215 Afghanistan tại tỉnh Helmand nói với hãng tin Reuters rằng, “Điều chúng tôi biết được cho đến lúc này là binh lính của chúng tôi đã bắn các loạt súng cối từ 3 tiền đồn nhưng chúng tôi không biết liệu đó có phải là một vụ sắp đặt hay không. Chúng tôi đã tiến hành điều tra và sẽ trừng phạt kẻ nào làm việc này”.

Taliban đã lên án vụ việc và đổ lỗi cho lực lượng an ninh Afghanistan. “Tối qua, lực lượng an ninh đã bắn súng cối từ rất nhiều phía nhằm vào một lễ cưới”, thông cáo của nhóm Taliban được trích bởi hãng tin AFP viết. “Chúng tôi lên án hành động tàn bạo và hèn nhát này”, Taliban tuyên bố.

Trong khi đó, trong bài phát biểu hôm 1.1.2015, Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani đã ca ngợi những nỗ lực của lực lượng an ninh nước này, nhưng hoàn toàn không đề cập đến vụ việc xảy ra tại Helmand.

“Ngày hôm nay, lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan (ANSF) đã thành công trong việc bảo vệ chủ quyền và đảm nhiệm toàn bộ trách nhiệm đảm bảo an ninh từ các binh lính NATO”, Tổng thống Ghani nói, “Trong 13 năm qua, do những vấn đề trong khu vực và trên thế giới, việc bảo vệ an ninh này là một trách nhiệm chung. Giờ đây, nó chỉ thuộc về người dân Afghanistan. Nhưng chúng ta không đơn độc, chúng ta có những đồng minh, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau”.  

“Tôi chúc mừng nhân dân Afghanistan về ngày lịch sử này”, Tổng thống Ghani nói.

Việc chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh từ các lực lượng NATO cho lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan đã bắt dầu từ tháng 7.2011 và kéo dài cho đến cuối năm 2014.

Trước đó, hôm 28.12, lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu đã tổ chức lễ hạ cờ tại Kabul, chính thức kết thúc sứ mệnh tham chiến kéo dài 13 năm của mình tại Afghanistan. Sau khi bàn giao, khoảng 13.000 binh lính NATO, trong đó có 10.800 lính Mỹ, sẽ ở lại Afghanistan trong năm 2015 để huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan.

THUÝ TRINH

Theo Sputniknews

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh