Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Bác sĩ ở Kunduz không chấp nhận lời xin lỗi của Mỹ
Thứ sáu: 12:00 ngày 25/03/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bác sĩ Karim Bajaouri, người có em trai cũng là bác sĩ bị giết trong vụ máy bay Mỹ không kích trúng vào bệnh viện ở Kunduz, tuyên bố, một lời xin lỗi là không đủ bồi thường cho hành vi giết người.

Bệnh viện của MSF ở thành phố Kunduz ở Afghanistan bị phá huỷ bởi đợt không kích ngày 3.10.2015. Ảnh: AFP

Hôm 22.3, tân Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, ông John Nicholson đã đến thăm Kunduz, để bày tỏ “hết sức xin lỗi” vì vụ tấn công.

Tuy nhiên, bác sĩ Bajaouri nói: “Họ đề nghị xin lỗi vì giết dân thường? Họ chỉ biết xin lỗi? Đầu tiên họ bắn dân thường rồi sau đó nói xin lỗi. Cá nhân tôi, tôi không cần những lời xin lỗi như vậy, tôi không chấp nhận những lời đó”.

Trong vụ việc ngày 3.10.2015, máy bay Mỹ đã đánh bom trúng bệnh viện ở thành phố Kunduz, Afghanistan, khiến 47 người thiệt mạng, trong đó có 12 nhân viên của Tổ chức y tế nhân đạo "Bác sĩ không biên giới" (MSF). Ngoài ra còn có 37 người bao gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và dân thường bị thương.

Bệnh viện ở thành phố Kunduz thuộc sự điều hành của Tổ chức nhân đạo quốc tế "Bác sĩ không biên giới" đã bị phá huỷ một phần do cuộc tấn công của máy bay Mỹ, đã làm ảnh hưởng lớn đến khả năng dành sự trợ giúp y tế cho người dân Afghanistan.

TÙNG LÂM

Theo Spunik

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh