Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Căn bệnh bùng phát tệ hại nhất thế giới đang cảnh báo điều gì sẽ xảy ra kế tiếp? Tại căn cứ của Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh ở Atlanta đang ồn ào những tranh luận vì một căn bệnh tuy chưa bao giờ làm chết một người nào trên đất Mỹ, nhưng dịch sốt Ebola quả là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm.


Nhân viên WHO chuyển xác các bệnh nhân Ebola.
Những nhân viên thuộc Trung tâm Hoạt động khẩn cấp (EOC) cập nhật dữ liệu từ lãnh vực, sản xuất ra những bản đồ ghi nhận sự phát triển của căn bệnh đã sát hại hơn một nửa số người nó lây nhiễm, khi nó hoành hành khắp Tây Phi. Các điện thoại chưa bao giờ ngừng reo, một chứng cứ về sự kiện rằng ngày 6-8, EOC đã xếp hạng đợt dịch Ebola hiện nay vào cấp độ 1, đó là mức báo động cao nhất.
Điều đó nghĩa là hiện nay hằng ngày những cuộc họp sẽ diễn ra đều đặn vào lúc 10 giờ sáng tại phòng hội nghị hàng đầu, thuộc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát bệnh (CDC), nơi các viên chức và đại biểu đến từ Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế (USAID) bàn bạc cách làm thế nào để xử lý đợt bùng phát Ebola chết chóc nhất trong lịch sử.
Nó đã truyền nhiễm cho hơn 1.900 người và giết hại hơn 1.050 người. Tình huống còn trở thành tệ hơn: ngày 8-8 Tổ chức Sức khỏe thế giới (WHO) đã chính thức công bố sự bùng phát và tình trạng báo động sức khỏe khẩn cấp quốc tế.
Tầm quan trọng của thử thách có thể thấy rõ nơi bác sĩ Jefferson Sibley, người điều hành bệnh viện Phebe ở miền trung Liberia, một trong ba quốc gia Tây Phi, cùng với Sierra Leone và Guinea, ở trung tâm của khu vực bùng phát dịch Ebola.
Vào giữa tháng 7, bệnh viện điều trị cho một bệnh nhân mắc bệnh Ebola, người này lây bệnh cho năm y tá, một sĩ quan phụ tá và một bác sĩ. Bệnh nhân sau đó chết vì bệnh, lôi theo tất cả y tá và viên sĩ quan cũng bị chết (chỉ có bác sĩ là còn sống).
Sau đó các y tá đã được đưa sang một trung tâm cách ly ở Monrovia, thủ đô của Liberia, gần 200 thành viên của bệnh viện Phebe đã bỏ nơi công tác của họ, từ chối quay trở lại cho tới khi họ nhận được trang bị cần thiết để bảo vệ họ trước virút có thể lây nhiễm qua những tiếp xúc với máu và những chất dịch bẩn khác từ cơ thể.
Bác sĩ Sibley đã sống sót qua cuộc nội chiến kéo dài 14 năm ở Liberia, cuộc nội chiến này làm chết 250.000 người, nhưng ông Sibley tin rằng bệnh Ebola còn tác hại hơn thế nhiều. Trong khi những cải thiện vẫn đang được thực hiện, nền công nghiệp chăm sóc sức khỏe Mỹ vẫn thiếu khả năng ứng phó trước đợt bùng phát bất ngờ của một bệnh dịch nghiêm trọng đang đe dọa tính mạng của con người.
Nguồn Công an TP.HCM