Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Gia đình một bác sĩ bị tử vong trong một vụ tai nạn giao thông, được cho là có liên quan đến Bộ trưởng Nhân lực Ấn Độ Smriti Irani (ảnh), đã cáo buộc bà bỏ mặc nạn nhân chết và cho xe rời đi.

![]() |
Tuy nhiên, cáo buộc này bị Văn phòng Bộ trưởng, cùng một người đàn ông tự nhận là nhân chứng và cảnh sát địa phương bác bỏ. Tất cả họ đều cho rằng, nạn nhân không bị giết bởi một xe trong đoàn hộ tống của bà Irani, bà ấy cũng không hề nhắm mắt làm ngơ trước cái chết nạn nhân.
Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, bác sĩ Ramesh Nagar cùng con gái và cháu trai (cả hai cũng bị thương) đang di chuyển trên đường cao tốc bằng môtô thì bất ngờ bị một chiếc ôtô đâm phải.
Con gái của ông nói với hãng tin truyền hình địa phương Asian News International (ANI) rằng: “Chúng tôi đang đi dự một đám cưới thì xe của chúng tôi bị đâm bởi một chiếc ô tô từ đoàn xe của bà Smiriti Irani. Sau đó, bà Smriti Irani bước xuống từ một trong những chiếc xe đó, tôi chắp tay van xin bà giúp đỡ nhưng bà không chấp nhận lời cầu xin của tôi và rời khỏi hiện trường”.
Tuy nhiên, dòng trạng thái trên tài khoản của nữ bộ trưởng nói về vụ tai nạn trái ngược với cáo buộc với gia đình nạn nhân. Bà Irani trên twitter hôm 6.3 nói rằng: “Đã cố giúp người bị thương khi họ nằm trên đường khá lâu và đảm bảo họ được đưa đến một bệnh viện. Cầu mong họ được an toàn”.
Trong khi đó, hãng tin bán chính thức của Ấn Độ Press Trust of India (PTI) dẫn thông cáo từ văn phòng của bà Irani nói rằng, chiếc ôtô gây tai nạn với môtô “không có làm nhiệm vụ gì trong đoàn xe hộ tống bộ trưởng vì nó đang chạy trong khu vực dành cho truyền thông”.
Theo PTI, thông cáo còn thêm rằng, bà Irani đã chỉ đạo các quan chức sắp xếp xe cứu thương lập tức để người bị thương có thể được điều trị y tế sớm nhất; và người ta cũng đã tìm ra chủ của chiếc ôtô gây tai nạn, được nhận dạng là Dimple Arora, một cư dân Delhi, ông ta bỏ lại xe và trốn đi sau tai nạn.
TRINH DƯƠNG
Theo THX
