Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hôm 20.9, 46 con tin Thổ Nhĩ Kỳ vừa được trả tự do đã quay trở về thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ bằng chuyến bay đặc biệt từ tỉnh Sanliurfa, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và đã đoàn tụ gia đình tại sân bay Ankara Esenboga.

|
|
Các con tin gặp gỡ gia đình tại sân bay Ankara Esenboga, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20.9. Ảnh: THX
Thủ tướng Davutoglu đã cắt ngắn chuyến thăm Azerbaijan và đáp chuyến bay tới thành phố Sanliurfa, miền Nam nước này để đón các con tin và đưa họ về thủ đô Ankara trên máy bay riêng của ông.
Thủ tướng Davutoglu cho biết, các con tin được thả vào ngày 20.9 và trở về nước sau khi được cơ quan tình báo nước này giải cứu thành công, hiện họ đang trong tình trạng sức khoẻ tốt. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết vụ giải cứu mà chỉ nói rằng các con tin được đám đông vẫy cờ chào mừng ở Ankara, sau khi được đưa về thành phố Sanliurfa, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng cùng ngày.
"Rạng sáng nay, những công dân bị bắt cóc đã được chuyển giao cho chúng tôi và chúng tôi đưa họ về nước” – ông Davutoglu nói thêm.
Phát biểu trước đám đông tại sân bay Ankara, ông Davutoglu nói: “Trước tiên, tôi xin cảm ơn người anh em của tôi- Tổng lãnh sự Ozturk Yilmaz. Họ đã chờ đợi một cách kiên nhẫn, một cách tự hào”.
46 công dân Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm các nhà ngoại giao, gia đình của họ và các binh sĩ, cùng 3 công dân Iraq, bị lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt cóc tại Iraq nhưng lại được giao trả tại Syria. Trong suốt 101 ngày giam giữ các con tin, phiến quân IS đã thay đổi 8 địa điểm.
Hiện vẫn chưa rõ các con tin được trả tự do như thế nào và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, chính quyền nước này đã tiến hành một "chiến dịch bí mật, kỹ lưỡng và đã được lên kế hoạch trước", nhưng không nói rõ đây có phải là một chiến dịch giải cứu con tin hay không.
Hơn 1.000 người, bao gồm gia đình các con tin vừa được thả, đã tụ tập tại sân bay để chào đón họ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói trong một tuyên bố: “Tôi xin cảm ơn Thủ tướng và các đồng nghiệp đã thực hiện thành công chiến dịch giải cứu bí mật và cẩn trọng được tiến hành suốt đêm”.
Báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn các nguồn tin nói rằng cuộc giải cứu thông qua đàm phán, không hề có đụng độ xảy ra.
Trong khi đó, Reuters cho biết các con tin được thả trong đêm ở thị trấn Tel Abyad – Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi được chuyển giao từ thành phố Raqqa, thành trì của IS tại Syria.
TRINH DƯƠNG
Theo THX
