Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Mọi hoạt động đều là tự giác và tự phát. Các thành viên trong đội mong chính quyền thành phố Tây Ninh quan tâm và đưa Đội cứu nạn giao thông này vào tổ chức xã hội- như Hội Chữ thập đỏ quản lý, để có điều kiện cống hiến nhiều hơn nữa.


Một nạn nhân bị tai nạn giao thông được các nữ “Lục Vân Tiên” đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.
Cách đây gần 1 năm, Báo Tây Ninh có bài viết về “Lục Vân Tiên thời nay” là anh Đặng Văn Phúc (SN 1980, ngụ khu phố 6, phường IV, thành phố Tây Ninh), người tự nguyện giúp đỡ đưa những người chẳng may bị tai nạn giao thông đi cấp cứu miễn phí. Từ đó có nhiều người đến gia nhập vào nhóm “Lục Vân Tiên” và tự đặt tên nhóm là “Đội cứu nạn giao thông”. Đến nay, đội có 22 thành viên, làm đủ mọi ngành nghề, nhưng luôn sẵn sàng lên đường giúp đỡ người bị tai nạn giao thông. Vừa qua, đội được Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015.
Trao đổi với chúng tôi, anh Phúc cho biết, trong 22 thành viên của Đội cứu nạn giao thông có 7 nữ, hầu hết là thanh niên. Thời gian qua, đội đã trực tiếp đến hiện trường sơ cứu và đưa đi cấp cứu cho hơn 60 nạn nhân bị tai nạn giao thông ở thành phố Tây Ninh, huyện Hoà Thành. Để hoạt động, các thành viên trong đội tự nguyện bỏ tiền túi đổ xăng, mua dụng cụ sơ cứu như bông băng, nẹp… và dùng xe cá nhân làm phương tiện đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ngoài ra, đội còn chủ động liên lạc với những người có xe cấp cứu từ thiện để đưa nạn nhân bị thương nặng đến bệnh viện…
Có trường hợp, nạn nhân tai nạn giao thông được đội đưa đi cấp cứu, sau khi bình phục đã xin làm thành viên của đội như trường hợp của chị Phan Thị Thanh Trúc- sinh năm 1994 và Nguyễn Lê Thanh (SN 1993, cùng ngụ thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành). Vào khoảng tháng 7.2015, anh Thanh và chị Trúc bị tai nạn giao thông khi đi chơi ở thành phố Tây Ninh. Lúc tai nạn xảy ra đã hơn 22 giờ, nhưng anh Phúc cùng vài thành viên của đội vẫn có mặt kịp thời, đưa cả hai đi cấp cứu ở bệnh viện. Thấy hoạt động này vô cùng ý nghĩa, nên sau đó anh Thanh và chị Trúc xin gia nhập đội và hiện là thành viên rất tích cực.
Tuy nhiên, theo anh Phúc thì hoạt động của Đội cứu nạn giao thông vẫn còn nhiều khó khăn. Trước tiên là về kỹ năng sơ cấp cứu. Hiện trong đội có 4 thành viên nữ là những người đã từng học ở các trường trung cấp y tế, nên về cơ bản việc sơ cứu cho nạn nhân bước đầu được thực hiện khá bài bản. Thế nhưng, không phải lúc nào các thành viên này cũng có thể đến hiện trường vụ tai nạn, nên phải nhờ đến thành viên khác chưa từng học qua sơ cấp cứu. Do vậy, anh Phúc mong muốn được Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cho các thành viên trong đội.
Ngoài ra, theo anh Phúc, dù các thành viên trong đội đều tự nguyện và rất nhiệt tình, nhưng để hoạt động đạt hiệu quả cao nhất, cũng cần có nguồn chi phí. Trong thời gian qua, có một số người đồng cảm đến hỗ trợ chi phí cho đội hoạt động. Nhưng thực tế nguồn tiền không có nhiều, có lúc anh Phúc tự bỏ tiền túi ra để đổ xăng xe cho các thành viên trong đội hoạt động.
Đồng thời đến nay, Đội cứu nạn giao thông của nhóm anh Phúc vẫn chưa thuộc về đoàn thể xã hội nào. Mọi hoạt động đều là tự giác và tự phát. Các thành viên trong đội mong chính quyền thành phố Tây Ninh quan tâm và đưa Đội cứu nạn giao thông này vào tổ chức xã hội- như Hội Chữ thập đỏ quản lý, để có điều kiện cống hiến nhiều hơn nữa.
THIÊN TÂM