BAOTAYNINH.VN trên Google News

Câu chuyện cuối tuần

Cảnh giác “luận điệu tháng tư”

Cập nhật ngày: 30/04/2021 - 09:46

BTN - Cũng buồn ha Tư Cà! Kỷ niệm Ngày chiến thắng 30 tháng 4 mà tụi mình lặng lẽ mỗi thằng một góc bàn cà phê, lại còn đeo khẩu trang kín mít thế này, dịch vật cái con Cô-di-dê 19! Mà ông có nhớ gì chuyện hồi mới giải phóng không?

- Trời, lúc đó mới hai ba, tuổi biết gì đâu. Bà già kể lại, mới hăm chín, ông già tui đã theo chân các lực lượng giải phóng, từ rừng Ðồng Pan kéo rốc về thị xã. Phải qua 1 tháng 5, ổng mượn đâu được chiếc Honda Dame, dắt súng ngang hông, một mình quanh lên, rước bà già với mấy anh em tui xuống.

Chừng bốn năm tuổi gì đó, chạy giỡn loanh quanh khu tập thể Ty Thông tin Văn hoá, sát bờ thành Săng-đá (Bộ CHQS tỉnh bây giờ), lựu đạn Mỹ với trái M-79 lềnh khênh… mà hồi đó, đường 30 tháng Tư nhỏ xí, trải nhựa có một đoạn. Giờ ông thấy không, thênh thang.

- Tui dở thiệt, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi ông bà già coi thời điểm lịch sử đó, gia đình mình ở đâu, làm gì? Ðể sau này còn biết mà kể với con cháu. Mà mấy nay coi trên mạng xã hội, đám “dân chủ giả cầy” với “ả Trần” còn bày đặt ra yêu sách: muốn hoà hợp dân tộc, không nên kỷ niệm ngày 30 tháng 4.

Ủa, Ngày chiến thắng là ngày hội thống nhất non sông. Mấy chục năm qua, người Kinh hay người dân tộc thiểu số, trong Nam hay ngoài Bắc đều phấn khởi, đoàn kết, chung sức khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước. “Quan thầy” của mấy cha nội “dân chủ giả cầy” với “ả Trần” còn chưa bao giờ đặt điều kiện kiểu đó, vẫn tăng cường quan hệ ngoại giao rầm rầm…

- “Luận điệu tháng tư” mà, đến hẹn lại lên, cốt yếu là khơi gợi hận thù, nhưng sức tàn lực kiệt rồi. Nhớ năm ngoái hông, ngày 1.5.2020, một chiếc ô tô gắn cờ đỏ sao vàng đỗ trước một số trung tâm thương mại tại Westminster, Garden Grove (California, Mỹ) - “thủ đô chống cộng” dữ dằn của mấy ông bà lưu vong. Mấy năm trước, hở thấy bóng cờ đỏ sao vàng là biểu tình phản đối dữ dội. Còn bữa đó, tức như điên nhưng cũng chỉ ráp nhau lên mạng xã hội chửi bới thôi, giờ nói ai tin nữa! 

- Chứ Tư Cà hổng nhớ tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ- từng giữ chức Phó Tổng thống trong chính quyền Sài Gòn nói ha. Ổng nói vầy: “…cứ nói mãi “Phục quốc! Phục quốc” cái gì? Nước Việt Nam có mất cho Tây cho Tàu đâu mà phục quốc?! Chưa kể là 3 triệu người hải ngoại không thể nhân danh Tổ quốc Việt Nam được, mà nói chuyện đất nước Việt Nam!

Với những chuyện phi lý như vậy, tôi đã bảo họ là nếu thật sự họ yêu nước thì họ phải biết ngồi im và biết suy nghĩ chứ đừng có hành động đi theo một lũ côn đồ, hám danh hám lợi, lừa gạt mọi người! Cứ nhân danh chính nghĩa quốc gia, nhân danh chống cộng, nhân danh tự do dân chủ mà đi lừa gạt người ta...”.

- Ờ, vậy mà cũng còn gạt được không ít người đó, cũng cần phải cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch, những kẻ chỉ muốn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ð.H.T