Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nhật báo Libre của Bỉ dẫn lời người phát ngôn của văn phòng công tố cho biết: cảnh sát đã tiến hành 13 cuộc đột kích hôm 27.3, bắt giữ 9 người để thẩm vấn; 5 người được thả sau đó.

![]() |
|
Một người đàn ông thể hiện sự đau khổ trong lễ tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng do hàng loạt vụ tấn công đẫm máu ở Brussels. Ảnh: Reuters |
Ông Benoit Ramacker, người phát ngôn của Trung tâm Khủng hoảng Bỉ, cho biết, 304 người khác cũng bị thương trong loạt vụ tấn công này, trong đó 101 người vẫn đang trong bệnh viện. 62 người trong số này vẫn được chăm sóc đặc biệt và một nửa trong số đó bị bỏng nặng.
Cho đến nay, mới chỉ có 24 nạn nhân thiệt mạng được xác định danh tính, bao gồm 13 công dân Bỉ và 11 người nước ngoài đến từ 8 nước khác nhau, trong đó có 14 người chết tại sân bay và 10 người tại ga tàu điện ngầm.
Bốn ngày sau khi nước Bỉ chấn động bởi loạt vụ tấn công khủng bố, cuộc sống ở thủ đô Brussels đang dần trở lại bình thường. Những tuyến tàu điện ngầm, các dịch vụ giao thông khác cũng đã hoạt động trở lại.
Giới chức Bỉ cho biết, sân bay Zaventem sẽ trở lại hoạt động vào đầu tuần này, với các chuyến bay đi và đến sẽ được nối lại một phần sau ngày 29.3, ngay khi sân bay triển khai các biện pháp an ninh mới và sửa chữa xong khu vực phòng chờ, nơi bị hư hại nghiêm trọng bởi vụ đánh bom ngày 22.3 vừa qua.
Thời điểm này hàng năm, có hàng chục nghìn du khách quốc tế từ Bỉ trở về nước sau dịp lễ Phục sinh (27.3).
TRINH DƯƠNG
Theo Spunik/Reuters
