Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Câu chuyện gia đình: Ghen tuông và đổ vỡ
Thứ bảy: 03:22 ngày 05/09/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Lúc nghèo khó thì gia đình hạnh phúc nhưng khi kinh tế khá giả, giàu có thì tình cảm vợ chồng có chiều hướng nhạt phai.

Muốn hạnh phúc, tình yêu được bền vững thì vợ chồng phải tôn trọng nhau, yêu thương chung thuỷ (ảnh minh hoạ).

Chị Nguyễn Thị B ở huyện T cùng chồng là Phạm Văn T sinh năm 1957. Hai vợ chồng chung sống với nhau hơn 30 năm và đã có 3 người con đều trưởng thành. Trước kia kinh tế còn khó khăn, vợ chồng anh chị thương yêu nhau, tích cực sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Gần đây, họ làm ăn thuận lợi, kinh tế gia đình trở nên khá giả. Anh chị có vài chục mẫu đất trồng cao su, mía, mì, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm được xe máy cày, xe du lịch để đi tham quan, nghỉ mát và quan hệ làm ăn.

Từ trước đến nay anh T chỉ siêng năng lao động, chăm lo nương rẫy, còn tiền bạc chi tiêu mua sắm và các mối quan hệ làm ăn do chị B quản lý lo liệu. Có điều kiện kinh tế khá giả và phải thường xuyên đi quan hệ giải quyết công việc nên chị B ngày càng ăn diện hơn, nói năng hoạt bát hơn. Ngồi trong chiếc xe con khá sang trọng, chị đi nhiều nơi gặp gỡ bạn bè, quan hệ làm ăn, thấy nhiều người có trình độ địa vị, chị không khỏi chạnh lòng nghĩ về người chồng của mình quanh năm chỉ biết nương rẫy, ăn mặc thì xuềnh xoàng, rượu vào là nói năng thô tục lỗ mãng. Lúc nghèo khó thì gia đình hạnh phúc nhưng khi kinh tế khá giả, giàu có thì tình cảm vợ chồng có chiều hướng nhạt phai.

Anh T cảm thấy mình bị hụt hẫng, bị xem thường, anh luôn linh cảm thấy sự khác lạ trong quan hệ tình cảm vợ chồng. Anh thường nói với mọi người rằng anh chỉ biết lo làm ăn, còn trong gia đình, anh không có quyền hành gì, mọi việc đều do chị B quyết định hết. Mỗi khi ngồi chung vui với bạn bè, thấy vợ mình ăn mặc “sành điệu”, khiến mọi người đăm đăm nhìn, dù anh im lặng làm ngơ nhưng trong lòng thì máu hờn ghen sôi lên sùng sục. Mặc dù không có bằng chứng để kết tội chị B nhưng nỗi hờn ghen tích tụ lâu ngày làm anh không kìm chế được. Anh không thể lý giải được điều gì đó đang xảy ra, đe doạ hạnh phúc gia đình. Anh luôn nóng nảy tức giận nhưng lại bất lực, đành lấy rượu để giải sầu, càng uống nhiều rượu nỗi giận hờn và ghen tuông lại càng bùng lên. Anh thường xuyên mượn rượu vô cớ chửi mắng, đánh đập chị. Không có bằng chứng cụ thể nhưng anh vẫn quy kết cho chị quan hệ lăng nhăng với người này, người nọ. Ghen tuông quá mức đã làm anh nghĩ quẩn, cho rằng có thể chị B sẽ cùng người tình âm mưu giết anh, vì vậy lúc nào anh cũng giấu trong người một con dao. Cũng có lần anh cầm dao rượt chị chạy khắp xóm làng. Có lần vì quá ghen tuông anh đã treo cổ tự tử trong nhà nhưng may mắn được bà con hàng xóm phát hiện, cứu sống. Bị đánh đập hành hạ nhiều lần chị B làm đơn tố cáo anh T và đề nghị chính quyền, đoàn thể giáo dục anh.

Hội Phụ nữ phối hợp với các ban ngành đã gặp gỡ giáo dục và phân tích cho anh T biết rõ hành vi chửi bới, đánh đập vợ là trái đạo đức, vi phạm pháp luật. Nhưng do quá ghen nên anh T vẫn chứng nào tật nấy. Có thể vì xấu hổ với hàng xóm nên chị B đã tự cạo trọc đầu để khẳng định chị hoàn toàn vô tội. Không ai chịu ai nên có đêm hai vợ chồng la lối, đánh lộn tới hai, ba giờ sáng làm làng xóm mất ngủ. Công an xã đã bắt giữ anh T và xử phạt hành chính vì tội gây rối ANTT.

Cuối cùng thì chị B và anh T đã tính đến việc chia tay. Trước khi gửi đơn ly hôn ra toà, họ đã tự phân chia tài sản. Và anh T đã bỏ nhà ra đi, không biết đi đâu, chỉ biết anh đã mang theo một số tiền lớn, mang theo cả nỗi niềm uất hận vì ghen tuông…

Nhân bàn về câu chuyện của vợ chồng anh T, một cán bộ phụ nữ xã đã nói rất chí lý rằng: xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình là trách nhiệm chung của hai vợ chồng. Muốn hạnh phúc, tình yêu được bền vững thì vợ chồng phải tôn trọng nhau, yêu thương chung thuỷ. Người vợ phải dịu hiền, ăn ở cư xử khéo léo tế nhị; người chồng cần thể hiện phẩm chất và bản lĩnh của giới mày râu, độ lượng và đừng ích kỷ. Mọi hành vi bạo hành trong gia đình đều không thể giải quyết được ngọn nguồn của sự mâu thuẫn mà chỉ làm cho hạnh phúc gia đình thêm đổ vỡ, tan nát.

C.H

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh