Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Chú tiên của mẹ
Thứ bảy: 10:01 ngày 05/12/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Xô gạo đầy ắp, một ít đổ vung vãi dưới nền nhà. Cạnh bên là bình dầu hôi lưng lửng. Mẹ cúi nhặt những hạt gạo rơi để giấu dòng lệ chực rơi trên mi mắt rồi giả vờ mắng con sao để gạo đổ búa xua mà không biết nhặt.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Có bí mật tặng mẹ nè!

Vừa đi làm về, mắt hoa lên giữa hai luồng ánh sáng ngoài trời, trong nhà thì thằng con 7 tuổi đã hét toáng làm mẹ giật cả mình. Bí mật gì vậy con?- Đã bí mật thì làm sao nói được? Mẹ vô coi xô gạo đi, đầy ơi là đầy luôn! Chú tiên tặng mẹ đó!

- Úi, “chú tiên” nào mà tốt dữ vậy ta?- Mẹ giả bộ ngạc nhiên.

- Nó nói xạo đó mẹ, là nó chứ “chú tiên” nào mà rảnh dữ vậy?- thằng anh 9 tuổi “bật mí” khiến thằng em… mất hứng, mặt chàu quạu:

- Đã nói bí mật tặng mẹ rồi mà anh Hai cứ thèo lẻo hoài! Mẹ biết không, ông ngoại nói thứ hai sẽ trả tiền cho Khang nhưng thứ hai bận đi học mà bây giờ nhà mình cũng hết gạo rồi nên Khang nói: hay là ông ngoại trả bây giờ để Khang mua gạo luôn. Vậy là ông ngoại cười hì hì rồi trả liền, còn hun Khang hai chục cái luôn đó!

Mẹ hiểu rồi nhưng cũng lắc đầu cho sự táo bạo của con. Dám… đòi nợ ông ngoại à?

Chuyện là ông ngoại bảo hai anh em, đứa nào học được điểm mười ông sẽ cho tiền, bất kể đó là môn toán hay chính tả. Cứ một điểm mười, là năm ngàn đồng, từ đầu năm tới giờ bé Khang có đến hai mươi cây mười nhưng bé chưa biết làm tính nhân mà chỉ có thể đếm từng điểm bằng cách mười cộng mười là hai mươi, cộng mười… cộng mười… “Vậy là được một trăm ngàn mẹ ơi, mình mua gì hả mẹ? Năm chục ngàn gạo, ba chục ngàn dầu hôi, hai chục ngàn xà bông hén mẹ?”- bé đã từng “lên kế hoạch” như thế nhưng mẹ chỉ cười vì cho rằng là ông ngoại nói vui chứ sao lại nhận tiền của ông được. Vậy rồi…

Xô gạo đầy ắp, một ít đổ vung vãi dưới nền nhà. Cạnh bên là bình dầu hôi lưng lửng. Mẹ cúi nhặt những hạt gạo rơi để giấu dòng lệ chực rơi trên mi mắt rồi giả vờ mắng con sao để gạo đổ búa xua mà không biết nhặt. Nụ cười rạng rỡ trên môi đứa con 7 tuổi vụt tắt kèm câu nói “Mẹ ơi, trong truyện cổ tích, cô tiên tặng quà cho bé thì bé vui lắm. Còn ở đây chú tiên tặng quà cho mẹ, sao mẹ lại mắng chú tiên vậy?”.

Ôi! Chú tiên bé bỏng của mẹ, sao con đáng yêu đến thế? Tình yêu mẹ của con đã giúp mẹ vượt qua tất cả gai chông, thử thách của cuộc đời. Mẹ yêu con ngàn lần chú tiên ơi! 

THUỲ TRANG

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh