Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Chuyện trong nhà ngoài ngõ: Chỉ biết mình
Thứ năm: 05:54 ngày 08/10/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hai mẩu chuyện nhỏ nhưng phần nào nói lên cái tình của người dân mình ăn ở với nhau thật là đáng quý. Nhưng cũng chê trách những ai vì lợi ích cá nhân mà không tôn trọng người xung quanh mình.

Cô hàng xóm (ảnh minh hoạ)

Quán cà phê Vườn Dâu gần doanh trại Sư đoàn 5 (Châu Thành) khá rộng rãi và mát mẻ. Không gian ở đây yên tĩnh, với tiếng nhạc nhè nhẹ và tiếng nước suối nhân tạo chảy róc rách rất nên thơ. Vì vậy mà quán khá đông khách. Một lần ghé quán, khách ngồi ở mấy bàn cuối vườn phải đổi chỗ vì không chịu nổi mùi hôi thối khó chịu bốc lên quanh đó. Bà chủ quán rối rít xin lỗi khách và thanh minh. “Tôi đâu muốn như vậy. Đó là mùi nước phân mới thải của trại heo kế bên. Các anh thông cảm”.

Hỏi chuyện khách mới biết gia đình kế bên mở trại nuôi heo, mỗi chuồng cả mấy chục con. Chủ trại heo không chịu xây hố chứa nước phân hoặc hầm bi-ô-ga mà xả trực tiếp qua rảnh nước thải trước chuồng trại. Nhìn qua hàng rào B40 sau quán cà phê, đúng là có một mương nước nhỏ đen kịt, hôi thối chảy qua bãi chuối. Theo lời kể, vài ngày một lần, chủ trại heo vô tư xả nước phân làm cả một vùng xung quanh bị ô nhiễm, ảnh hưởng nặng nhất là quán Vườn Dâu.

“Sao chị không góp ý với chủ trại?”. Bà chủ Vườn Dâu nói có qua góp ý rồi, nhưng bên kia bảo ai có việc người đó làm! Bà con trong ấp bất bình khuyên chủ quán Vườn Dâu làm đơn khiếu nại gởi Phòng Tài nguyên-Môi trường, nhưng bà bảo tình nghĩa láng giềng, không muốn thưa kiện. Vậy là ít ngày lại phải “di tản” khách để tránh mùi hôi.

Quán cà phê P ở ấp Trường Lưu (Trường Đông- Hoà Thành) có một không gian khá đẹp, nhà cửa khang trang nhất nhì khu vực. Không ai chê được quán P điều gì ngoài việc chủ quán “chơi nhạc hổng giống ai”. Dàn loa thùng cực lớn của quán từ 6 giờ sáng đã bắt đầu hoạt động. Những bản nhạc Rap; Hip hop… được mở hết cỡ. Các gia đình xung quanh chỉ có nước bịt tai cài cửa mỗi khi quán P mở nhạc. Không thể nghe được lời bài hát vì âm thanh mở quá lớn, chỉ nghe tiếng trống đập huỳnh huỵch, nhức đầu. Buổi tối mấy nhà gần quán, con nít không thể học bài nổi, mấy cụ già than trời vì mất ngủ. Âm thanh khủng bố ấy kéo dài khoảng 22 giờ 30 thì mới tạm nghỉ và sáng hôm sau lại tiếp tục. Không chịu nổi sự “tra tấn” bằng âm nhạc, có mấy gia đình bàn nhau viết đơn thưa lên Uỷ ban xã, nhưng lại có người cản. “Thôi! Hàng xóm với nhau mà thưa kiện kỳ quá. Để lúc nào rảnh ai chạy qua nói với chủ quán coi”.

Qua hai câu chuyện trên, thấy cái tình của người dân mình ăn ở với nhau thật là đáng quý. Chỉ trách những ai đó vì lợi ích cá nhân- chỉ biết có mình mà quên mất điều đó. Lẽ ra họ cũng nên biết rằng tôn trọng người xung quanh mình, cũng là thể hiện nếp sống văn hoá- văn minh.

PQ

 

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục