Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Chuyện trong nhà: Ngoại tình
Thứ sáu: 05:45 ngày 15/01/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nhiều người xôn xao rằng chị L có “bồ”. Người nọ rỉ tai người kia, cái tin đó cuối cùng cũng lan ra cả xóm, ai cũng biết, chỉ trừ chồng chị- anh Ph là không biết.

Nhiều người xôn xao rằng chị L có “bồ”. Người nọ rỉ tai người kia, cái tin đó cuối cùng cũng lan ra cả xóm, ai cũng biết, chỉ trừ chồng chị- anh Ph là không biết.

Anh Ph là tài xế lái xe đường dài, càng về cuối năm, lịch trình của anh càng dày đặc. Về đến nhà là anh nằm lăn ra võng, ngủ bù cho những khi ngày thức, đêm thức. Đến nỗi, anh không còn thời gian để quan tâm vợ mình. Dù chỉ ở nhà nội trợ, nhưng chị L rất chịu khó cập nhật tin tức về thời trang, biết cách ăn mặc nên trông chị rất thu hút.

Từ khi cậu con trai duy nhất vào đại học, căn nhà thường xuyên chỉ còn lại mình chị L. Nhưng cũng từ dạo đó, chị cũng trở nên bận rộn. Mỗi khi anh rời nhà đi làm là chỉ một lát sau, chị cũng rời nhà đi chơi với hội bạn mới được thành lập. Thành viên của hội gồm toàn những người trung niên, kinh tế khá giả, có nhiều thời gian rảnh rỗi. Quy tắc của hội là không kết nạp một thành viên đơn lẻ, mà phải có “đôi” nam nữ.  Hoạt động chính của hội là… rủ nhau đi uống cà phê, đi nhậu và đi hát karaoke. Trong hội, chị “kết đôi” với một anh bạn học cũ, vợ anh ta đã lên thành phố để chăm cháu nội phụ con trai, con dâu. Ban đầu, chỉ là kết đôi để đi chơi với hội, dần dà hai người quấn quít nhau và “kết” cả ở… nhà trọ và nhà riêng của hai người. Các thành viên trong hội biết, nhưng không mấy ai quan tâm, họ xem đó là chuyện… bình thường. Vì trong hội, cũng có mấy đôi như vậy.

Một lần, kết thúc chuyến đi, anh Ph chưa về nhà mà cùng cậu phụ xe ghé quán nhậu định làm vài chai bia. Tình cờ, anh bắt gặp vợ mình đang lả lơi với người đàn ông lạ mặt trong quán. Cơn giận bốc lên, anh đùng đùng lôi vợ về nhà. Cũng may, hàng xóm kịp thời can ngăn nên đã không có màn “kungfu” nào diễn ra. Nhưng anh tuyên bố sẽ ly dị. Chị H.L gặp mấy chị trong hội phụ nữ xã, khóc sướt mướt: “Mấy chị cố gắng hoà giải, nói giúp cho ảnh bỏ qua, em hối hận lắm rồi”.

Gia cảnh chị A lại khác. Chị A là một phụ nữ khá năng động, giỏi giang.  Nhờ tài khéo buôn bán, đến nay chị đã mở được một chuỗi cửa hàng kinh doanh nhiều mặt hàng như gạo, văn phòng phẩm, quần áo. Kinh tế gia đình càng khá lên, chị lại càng bận rộn. Thế nhưng, chồng chị, anh V- một thầy giáo, lại là người đàn ông hiền lành và không có năng khiếu kinh doanh. Mỗi khi đi làm về, anh V lăng xăng phụ vợ, nhưng thực ra, không đỡ đần công việc được bao nhiêu. Nhiều lần, chị A khuyên chồng nghỉ việc nhà nước lương ba cọc ba đồng, để cùng chị kinh doanh buôn bán. Anh bảo để anh suy nghĩ, sau đó cũng chỉ ậm à ậm ừ cho qua chuyện. Thế rồi, những chuyến đi lấy hàng của chị từ một ngày cả đi lẫn về, đã tăng lên hai, ba ngày. Trong những chuyến đi của chị, thường có mặt T người đàn ông bạn hàng của chị. Bạn bè bàn tán râm ran, tuy nhiên, anh V vẫn một mực khẳng định: do vợ anh giỏi giang, làm ăn phát đạt nên nhiều người ganh ghét, đồn thổi không hay. Cho đến một lần, một người quen của anh V đã gọi điện thoại quả quyết thấy chị A và anh T vào một khách sạn. Bằng chứng là xe anh T vẫn đang đỗ trong sân khách sạn nọ.

Chuyện ngoại tình của chị A vỡ lở. Anh V lặng lẽ thu dọn đồ đạc chuyển về ngôi nhà thờ tự của cha mẹ anh, hai đứa con đã quen với sự chăm sóc của cha cũng nhất định đòi theo. Lúc này, chị A mới hoảng hốt xin anh suy nghĩ lại. Thấy không lay chuyển được anh, chị quay sang dỗ con ở lại với chị, nhưng cũng không có kết quả. Chưa hết, vợ anh T biết chuyện, đã tìm xuống tận nơi “quậy” một trận tưng bừng. Theo một số người bạn của anh V, anh vẫn còn thương vợ, nhưng anh cần một thời gian để suy nghĩ xem mình có thể tha thứ được hay không.

Với nhiều phụ nữ tuổi trung niên, ngoại tình có khi chỉ là để “khoả lấp” những trống trải trong tình cảm hoặc trong công việc mà người chồng không chia sẻ được.  Tuy nhiên, giải pháp tốt nhất là vợ chồng nên cùng ngồi lại, nói chuyện với nhau để cùng điều chỉnh, lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Thực tế cho thấy, ngoại tình luôn chỉ mang lại những khủng hoảng sâu sắc trong gia đình mà đoạn kết thường là đổ vỡ.

TIỂU NGỌC

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục