Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Con gái tuổi cọp
Thứ ba: 05:57 ngày 23/02/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thời gian vẫn trôi. Các cô vẫn hồ hởi, vui vẻ, sống đầy lạc quan với ý nghĩ rằng: một nửa của mình nhất định phải có trên đời này, và mình sẽ gặp! Có cô còn khẳng định rằng đàn ông lấy được vợ tuổi cọp như các cô là may mắn và hạnh phúc nhất trên đời! Bạn có tin không?

Cho dù buổi họp lớp cũ chỉ được thông báo lúc 11 giờ khuya hôm trước thì sáng hôm sau, cả lớp vẫn có mặt đầy đủ. Gần hai mươi cô gái cùng vài chàng lớp chuyên Văn tề tựu đúng giờ một cách đáng ngạc nhiên. Ai cũng nhận ra sự đông đủ ấy có cái nguyên nhân thật ngộ: chưa có cô, chàng nào vướng bận chuyện gia đình cả, và tất cả đều… cầm tinh con cọp, ngót nghét 25 tuổi rồi!

Gặp nhau, thế là cười, là nói, đủ chuyện ồn ào như hồi còn học phổ thông với nhau cách đây tám, chín năm, bạn bè thưở nhỏ nhìn nhau bao giờ cũng vậy. Trẻ trung, hồn nhiên dù bao năm cách biệt cũng thế thôi.

Chuyện dông dài mọi thứ trên trời, dưới biển rồi cũng qua, dường như không tránh khỏi, lại trở về với chuyện… lấy chồng. Lũ con trai vênh mặt: bọn tớ ấy à, chục năm nữa thì vẫn vô tư! Có tay phàn nàn sao mãi chẳng nhận được thiệp mời đám cưới bọn con gái cùng lớp, trong khi đứa em gái thua mình đến mấy tuổi đã có cu tý bế bồng rồi. Ôi chao, tránh đâu cũng không khỏi cái chủ đề ấy nhỉ? “Con gái tuổi cọp chúng mình… cao số lắm”- cuối cùng thì một cô nàng cũng thanh minh.

Ừ, cao số. Chẳng biết nói thế có phải là mê tín dị đoan không. Nhưng nếu không đúng thì vì sao các cô nàng -đều được đánh giá là xinh đẹp (chí ít cũng ưa nhìn), ngoan, đầy cá tính, học giỏi, thành đạt có cô được đi du học vài nước, kiếm được khá tiền, giàu tinh thần trách nhiệm… cứ mãi phải đối đầu với những câu hỏi khó trả lời ấy? Làm sao mà biết được khi nào mình sẽ làm cái việc “không thể làm một mình” được là… cưới chồng? Ai bảo các cậu cứ mải mê học hành cho lắm vào, kiếm được nhiều tiền nhưng lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, chẳng để cho bọn con trai có cơ hội nữa- một cậu lên tiếng “phân tích tình hình”. Rồi hàng chục nguyên nhân khác nhau được moi móc ra, trong đó có cả lý do rằng: con gái tuổi cọp… tử tế quá. Yêu ai thì yêu hết lòng, chỉ có một thôi, nên lúc lỡ chia tay rồi thành ra lẻ bóng. Hoặc bỗng dưng, không thích yêu nữa là thôi liền, không cần cố tình ràng buộc đối phương cho tội nghiệp! Đã thế, có nhiều cô lại còn là trụ cột về kinh tế cho cả gia đình nữa. Cũng lãng mạn đấy chứ, không phải vì học Văn nhiều đâu, ngay cả các cô gái tuổi cọp học chuyên Toán cũng tương tự. Cô nàng nào cũng quả quyết rằng rồi mình cũng sẽ làm cái việc thiêng liêng ấy, vì bản thân mình và vì cả bố mẹ nữa (không ai lạ gì tình thương mẹ của các cô nàng tuổi cọp). Nhưng bao giờ làm thì thật khó nói.

Sau những cuộc mạn đàm như thế, công việc, học hành lại cuốn các cô gái đi. Thời gian vẫn trôi. Các cô vẫn hồ hởi, vui vẻ, sống đầy lạc quan với ý nghĩ rằng: một nửa của mình nhất định phải có trên đời này, và mình sẽ gặp! Có cô còn khẳng định rằng đàn ông lấy được vợ tuổi cọp như các cô là may mắn và hạnh phúc nhất trên đời! Bạn có tin không?

Hồng Ngọc

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục