Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Gia đình của một cựu tù nhân Palestine bị chính quyền Israel truy nã xác nhận ông này vừa bị ám sát tại đại sứ quán Palestine ở Bulgaria.

Cựu tù nhân Omar Nayef (ảnh), 52 tuổi, được phát hiện tử vong tại Đại sứ quán Palestine ở Bulgaria hôm 26.2, nơi ông đến tị nạn sau khi Đại sứ Israel tại thủ đô Sofia yêu cầu chính quyền Bulgaria dẫn độ ông hồi tháng 12.2015.
![]() |
Đài phát thanh Bulgaria đưa tin, ông bị rơi từ tầng 4 của toà nhà đại sứ quán.
Sinh ra tại thành phố Jenin, ở Bờ Tây, ông Nayef đã bị một toà án ở Israel buộc tội giết một người định cư Do thái và kết án tù chung thân vào năm 1986.
Sau 4 năm bị giam giữ, đánh đập và tra tấn, ông Nayef bắt đầu tuyệt thực để phản đối. 40 ngày sau, ông được chuyển đến bệnh viện ở Bethlehem.
Vào ngày 21.5.1990, ông thoát khỏi bệnh viện và sống tại nhiều quốc gia Arab khác nhau cho đến năm 1994, ông mới có thể đến Bulgaria tị nạn.
Cái chết của ông Nayef hôm 26.2 đã khiến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas giận dữ và nhanh chóng ra lệnh điều tra vụ việc mà ông gọi là một tội ác.
Người đứng đầu Uỷ ban Palestine về vấn đề tù nhân, Issa Qaraqe cáo buộc cơ quan tình báo Israel Mossad đứng sau vụ ám sát và thuyết phục quốc tế điều tra cái chết của Nayef.
TÙNG LÂM
Theo PressTV
