Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Dân thường Israel vượt hàng rào vào Dải Gaza
Thứ tư: 07:20 ngày 13/07/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nguồn tin quân đội Israel cho biết, một dân thường Israel đã vượt qua hàng rào biên giới Israeli-Gaza để vào Dải Gaza vào sáng 12.7.

“Vào sáng hôm nay, một người đàn ông Israel đã bị phát hiện vượt biên giới từ phía Israel để vào Dải Gaza”, người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một thông cáo. “Hiện vụ việc đang được xem xét”.

Israel xây dựng hàng rào ngăn cách dải Gaza và dựng bức tường cao để chia cắt Bờ Tây. Ảnh: EPA

Đây không phải là lần đầu tiên một người dân Israel vượt biên để vào Dải Gaza.

Tháng 7 năm ngoái, Israel cũng tiết lộ rằng, hai công dân nước này được cho là bị bắt giữ tại Gaza vài tháng sau khi vượt biên giới từ lãnh thổ Israel.

Người đầu tiên là một người Ethiopia gốc Israel Avraham Mengistu, đến từ thành phố ven biển Ashkelon, miền Nam Israel. Ông ta vượt biên vào Dải Gaza vào tháng 9.2014, Hamas thừa nhận đã bắt giữ người này nhưng cho biết ông ta đã được thả và đã vượt biên sang Ai Cập.

Một người Israel khác là công dân Bedouin. Người Arab Bedouin là bộ tộc sống trên sa mạc, hầu hết  tập trung ở sa mạc Negev, phía Nam Israel. Hamas không thừa nhận bắt giữ người đàn ông này.

Các cuộc đàm phán hoà bình giữa Israel và Palestine đã đổ vỡ từ tháng 4.2014. Làn sóng bạo lực giữa người Palestine và Israel bùng phát từ tháng 10.2015 và tiếp tục diễn ra gần đây, nhất là tại khu vực thánh địa Jerusalem và Bờ Tây.

Theo thống kê, ít nhất 214 người Palestine, 34 người Israel, 2 người Mỹ, 2 người tị nạn đến từ Eritrean và Sudan đã thiệt mạng trong đợt bạo lực này.

TÙNG LÂM

Theo THX

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh