Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các bà vợ cũng nên biết kiềm chế cơn giận của mình để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

![]() |
|
Đừng để sự giận dỗi giết chết tình cảm vợ chồng (ảnh chỉ có tính minh họa.) |
Đây là lần thứ ba kể từ lúc sinh con, Tâm gom góp đồ đạc và đưa con về nhà cha mẹ ruột. Tâm lại than thở với cô bạn thân: “Lần này nhất định mình sẽ nộp đơn xin ly hôn”. Mới lấy nhau chưa đầy 3 năm, con gái chưa đầy hai tuổi mà Tâm đã đòi ly hôn chồng hơn chục lần, lý do mà Tâm đưa ra là “không hợp nhau”.
Ngày Tâm tuyên bố kết hôn, đám bạn thân đều ngỡ ngàng vì chưa ai biết mặt chú rể. Đó là người đàn ông mà Tâm quen trong một lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên huyện. Anh ta lớn hơn Tâm gần chục tuổi. Anh ta có một cửa hàng bán đồ điện gia dụng tại nhà. Anh lại là con trai một, trong nhà còn có đến mấy người chị gái chưa lập gia đình sống chung với nhau. Trong khi đó, Tâm lại là một cô giáo trẻ năng động, có nhiều hoài bão, một cô con gái út vốn quen được ba mẹ cưng chiều. Bạn bè e ngại, góp ý vì lo sợ Tâm và anh ta chênh lệch tuổi tác, nghề nghiệp. Tâm bảo “Anh ấy lớn tuổi hơn chắc sẽ yêu chiều, nhường nhịn mình…”.
Vậy mà, từ khi sinh con, vốn quen được chồng cưng chiều, Tâm giao khoán việc chăm sóc con nhỏ cho các chị chồng. Chồng góp ý, Tâm giận dỗi vì cho rằng chồng nghe lời mấy chị “bàn ra xúi vào”. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau là Tâm lại gom đồ, ôm con về nhà ba mẹ ruột để “làm nư” với chồng.
Không riêng gì Tâm, có nhiều cô vợ trẻ, cứ nghĩ hay giận chồng thì càng được quan tâm. Hậu quả là bị chồng chán, gia đình lục đục. Trường hợp của Thu Trang, làm việc ở một công ty tư vấn đầu tư là một ví dụ. Vốn được chồng cưng chiều từ hồi yêu, đến khi kết hôn, Trang vẫn quen với nếp cũ. Mỗi lần giận dỗi, cô lại xách đồ về nhà mẹ đẻ, chờ đến khi chồng đến xin lỗi mới thôi. Sau khi sinh con, Trang càng nhõng nhẽo hơn. Chồng chỉ vô tình nặng lời một chút là cô đã nước mắt lưng tròng, buồn bã cả tuần lễ. Chồng bận công chuyện đột xuất, về muộn là Trang ôm con về nhà mẹ. Anh chồng chán nản tuyên bố: “Nếu em cố tình bỏ về nhà thêm một lần nữa thì anh không bao giờ đi đón. Em làm anh quá mệt mỏi”. Không hề nghĩ chồng nói thật, trong một lần giận dỗi, Trang lại bỏ về nhà mẹ. Anh chồng vẫn đến thăm con thường xuyên nhưng không hề muốn làm hoà với vợ. Dù rất ân hận, song lòng kiêu hãnh khiến Trang không muốn xin lỗi trước. Cứ thế, họ sống ly thân đã được 2 năm.
Theo các chuyên gia tâm lý, giận dỗi cũng như ghen tuông là gia vị để cuộc sống gia đình thêm nhiều màu sắc. Tuy nhiên, các bà vợ cũng nên biết kiềm chế cơn giận của mình để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Nếu là người vợ khôn ngoan, mỗi khi chồng mắc lỗi nên lựa lời khuyên nhủ, như ông bà ta thường nói: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe”. Đừng làm cho không khí gia đình thêm nặng nề, rồi tự hành hạ bản thân mình. Chị em nên tìm cách chuyện trò để hoá giải mọi vấn đề, biến mỗi lần giận dỗi trở thành cơ hội để vợ chồng hiểu nhau và yêu thương nhau hơn.
T.Vi
