Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hạnh phúc là gì? Có lẽ khó tìm được một tiếng nói chung, một định nghĩa chính xác cho khái niệm này.

![]() |
|
Hạnh phúc tuổi già (ảnh minh hoạ) |
Hạnh phúc là gì? Có lẽ khó tìm được một tiếng nói chung, một định nghĩa chính xác cho khái niệm này. Nhưng chắc chắn một điều, hạnh phúc là cái luôn được mọi người mong muốn, cả những thanh niên mới bước vào ngưỡng cuộc đời.
Trong quan niệm của nhiều bạn trẻ, muốn hạnh phúc phải có tiền tài và địa vị. Nghe qua, có vẻ như đúng, vì “có tiền mua tiên cũng được”, đó không phải là hạnh phúc sao? Chưa hết, “mạnh vì bạo, gạo vì tiền”, tiền tài đem lại sức mạnh, quyền lực cho con người – cũng là một thứ “hạnh phúc” chứ sao? Còn địa vị thì khỏi phải nói, nó tạo ra nhiều thứ “hạnh phúc” cho con người: được ăn trên ngồi trốc, xe đưa xe đón, có quyền thế, bổng lộc, nhiều người quỵ luỵ… Những “hạnh phúc” đó là có thật và nhiều người mơ ước được như thế. Nhưng nghĩ lại mà xem, đó có phải là hạnh phúc chân chính, đích thực và bền vững không? Theo tôi là không phải!
Một nhà văn nước ngoài đã từng nói: “Tiền bạc không phải là vạn năng. Nó có thể mua được nhà cửa, nhưng không mua được gia đình. Nó có thể mua được cánh hẩu, nhưng không mua được tình bạn…”. Ở đây, gia đình và tình bạn mới là hạnh phúc chân chính mà tiền bạc không thể mua được. Cũng vậy, những thứ mà nhờ có địa vị mới tạo ra được thường chẳng phải là hạnh phúc đích thực của con người.
Quan sát cuộc sống xung quanh, chúng ta có thể dễ dàng thấy rất nhiều người thành đạt trong làm ăn, hưởng vinh hoa phú quý, nhưng có khi họ phải gặp đủ chuyện bất hạnh. Có người do bận bịu công việc, xao lảng gia đình, cuối cùng vợ ly hôn, con đi bụi đời. Người thì con cái nghiện ngập, chơi bời lêu lổng...
Thành ra, suy cho cùng, sung sướng hạnh phúc là do người ta cảm nhận. Có người chỉ khao khát cuộc sống bình yên, không cần cao sang nhưng con cái chăm ngoan, nên người thế là đủ. Có người sau giờ làm việc được gặp gỡ bạn bè, ăn nhậu và tán dóc rồi về nhà nằm kềnh ra ngủ, vậy là thoả mãn. Cũng có người tìm hứng thú cuộc đời bằng cách miệt mài học hỏi, đào xới trong kho tri thức mênh mông của nhân loại. Lại có người thấy bổng lộc là… sáng mắt lên, khát khao tìm cách vơ vào, càng nhiều càng… hạnh phúc, và khi không được, thì họ đau đớn dằn vặt, vò xé tâm can.
Thật ra, tiền tài và địa vị chỉ có thể xem như một điều kiện trong rất nhiều điều kiện để con người có hạnh phúc. (Ấy là chưa nói, có khi chính tiền tài và địa vị lại làm cho con người hư hỏng, tha hoá, bất hạnh). Bản thân tiền tài và địa vị không tạo ra hạnh phúc chân chính cho con người.
Rất may là, hiện nay bên cạnh một số người, một số bạn trẻ có quan niệm sai lầm thì cũng có rất nhiều bạn trẻ có cách nghĩ tích cực hơn. Với họ “Hạnh phúc là được chia sẻ, thương yêu, được cống hiến và hưởng thụ một cách hợp lý. Ai biết tạo ra sự hài hoà giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc tập thể, người đó mới có hạnh phúc”. Và chính suy nghĩ đó đã giúp họ tự tin, lạc quan và tự nguyện cống hiến cho gia đình và xã hội, xứng đáng là những người công dân tốt, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước .
ĐÀO THANH
