Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Gởi chị hai
Chủ nhật: 08:32 ngày 29/11/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Em thấy ánh mắt ba ấm áp khi nhìn thấy chị, nhưng rồi ánh mắt ấy lại chùng xuống buồn bã…

Hai chị em (ảnh minh hoạ)

Chị hai, hôm nay chị hai đã làm cho ba mẹ buồn nhiều lắm chị có biết không? Trưa nay lớp em sinh hoạt về trễ hơn lớp chị, em cứ nghĩ chị đã về nhà trước và bắc nồi cơm. Thế nhưng, em về đến nhà cửa nhà mình vẫn khoá, em nghĩ chắc chị còn ghé vào quán dì hai mua bó rau nên về trễ hơn em. Em lật đật bắc nồi cơm vì sợ ba mẹ đi làm thuê về mệt mà còn đói bụng. Vậy mà em chờ chị mãi, chờ mãi… vẫn không thấy chị. Đến trưa, ba mẹ về, không thấy chị, chạy lên nhà bạn chị mới hay hôm nay chị đã mang theo ba bộ đồ trong cặp với ý định bỏ nhà ra đi vài ngày…

Chị ơi, hôm nay em mới thấy ba mẹ không bình tĩnh khi tìm kiếm chị khắp nơi. Nhìn nước mắt ba mẹ lăn dài trong tuyệt vọng em không cầm lòng được. Em giận chị lắm, nhà mình chỉ có hai chị em gái, có chuyện gì buồn bực hay giận hờn ai, chị phải nói cho em biết với chứ. Em chỉ nhỏ hơn chị có một tuổi và chỉ học sau chị có một lớp thôi mà, sao chị không nói cùng với em, để rồi ôm nỗi buồn bỏ đi, làm cho người thân đau khổ, chị có vui không?

Chị ơi, hai chị em mình diễm phúc lắm mới được làm con của ba mẹ đấy. Ba mẹ đã không quản ngại nắng mưa đi làm thuê làm mướn để nuôi hai chị em mình đi học không thua kém bạn bè, chị còn đòi hỏi gì ở ba mẹ mình nữa chứ? Hay tại hôm qua chị vào trường học không nghiêm túc, bị chị Trang học cùng lớp méc với ba, rồi ba rầy chị mà chị giận ba bỏ nhà đi phải không?

Chị hai ạ, hồi chiều ba mẹ tìm thấy chị ở nhà bạn chị, em thấy ba mẹ mừng lắm. Chị ơi, không có sự lo lắng và thương yêu nào bằng tình cảm của những người ruột thịt phải không? Mẹ tắc lưỡi xót xa liên tục khi nghĩ rằng từ trưa đến giờ chị không có gì trong bụng, chắc chị đói và mệt lắm? Em thấy ánh mắt ba ấm áp khi nhìn thấy chị, nhưng rồi ánh mắt ấy lại chùng xuống buồn bã… Ba đã vì chị em mình mà không cần có thêm con trai để nối dõi tông đường trong khi ba là con trai độc nhất của nhà nội. Chị em mình còn hạnh phúc nào hơn nữa với tình thương yêu của ba và mẹ? Đôi khi mẹ có hay nhắc nhở, rầy la chị em mình, tất cả chỉ vì mẹ lo lắng khi chúng mình ngày mỗi lớn mà thôi. Chị hãy nhìn sự vất vả của ba và mẹ mà thương yêu ba mẹ hơn nữa chị nhé.

Em hy vọng chị lên thư viện trường đọc báo và đọc được tâm sự này của em, hy vọng chị hiểu em hơn và chị sẽ mãi mãi là chị hai yêu quý của em.

NguyỄn HỒng PhưỢng

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục