Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một vụ đốt nhà xảy ra ở ngoại ô thủ đô New Delhi, Ấn Độ khiến một bé trai 9 tuổi và em gái vừa chập chững bị chết cháy.

Những kẻ tấn công đã tưới xăng và châm lửa đốt nhà của hai em bé ở Faridabad, ở khu vực cách 40km bên ngoài thủ đô.
Các nguồn tin cảnh sát xác nhận, hai en bé đã chết tại hiện trường.
![]() |
|
Những đứa con của người chăn cừu du cư Ấn Độ trong chiếc trại dựng tạm tại Sikri ở Faridabad, bên ngoài New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP |
Cha và mẹ của hai em bé cũng bị thương trong vụ cháy và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần bên.
Subhash Yadav - uỷ viên cảnh sát địa phương, cho biết, vụ tấn công mới nhất có vẻ như là một phần của cuộc tranh cãi từ lâu giữa cộng đồng Dalit, từng được biết là tầng lớp “tiện dân” và tầng lớp Rajput cao hơn.
Người Dalit thường trở thành nạn nhân của các hành vi bạo lực và sự thành kiến ở khắp khu vực.
Vishnu Dayal, người dẫn đầu cuộc điều tra vụ cố ý phóng hoả cho biết, đã bắt giữ ít nhất 3 người có liên quan trong vụ việc này. Tuy nhiên, các nhà điều tra không công bố chi tiết về vai trò của những nghi phạm trong vụ tấn công.
Những thành kiến bảo thủ đã định hình cuộc sống của người dân Ấn Độ, đặc biệt ở vùng nông thôn - nơi mà 3/4 dân số Ấn Độ sinh sống. Những người Dalit bị kỳ thị, xúc phạm, cấm vào những đền chùa và nhà của những người thuộc đẳng cấp cao, phải ăn uống bằng các đồ dùng riêng rẽ.
Những người không thuộc đẳng cấp Dalit rất ngại tiếp xúc và thường không bao giờ nhận nước uống từ những người này. Trong một số trường hợp cực đoan, họ còn có thể bị hãm hiếp, thiêu sống, hay bắn chết.
THUÝ TRINH
Theo PressTV
