Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo tin Tân Hoa xã, hôm 25.4, tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, hai người, gồm một biên tập viên tạp chí đã bị những kẻ lạ mặt chém chết.

Một quan chức cảnh sát cho biết, vào khoảng 17 giờ chiều (giờ địa phương), ít nhất 5 kẻ tấn công mang theo dao, rựa xông vào nhà của Zulhas Mannan, chủ bút của tờ “Rupban”- tạp chí đầu tiên dành cho cộng đồng LGBT của Bangladesh, tại khu vực Kalabagan, trung tâm Dhaka.
![]() |
|
Nhiều sinh viên và giảng viên của trường Đại học Rajshahi đã xuống đường biểu tình, kêu gọi đưa kẻ giết giáo sư Siddique ra trước pháp luật. Ảnh: pamelageller |
Nhóm tấn công đâm chém bừa bãi khiến 2 người, gồm Mannan và một người bạn tên là Tanoy thiệt mạng; hai người khác, trong đó có một bảo vệ, bị thương. Sau đó, những kẻ tấn công thoát khỏi hiện trường bằng xe máy.
Vụ tấn công xảy ra vài ngày sau khi một giáo sư dạy tiếng Anh tại Bangladesh bị giết tại quận Rajshahi, cách thủ đô Dhaka, khoảng 256 km về phía Tây Bắc.
Vào sáng hôm 23.4, Giáo sư Karim Rezaul Siddique, 58 tuổi, đã bị tấn công từ phía sau bằng dao rựa, khi ông đang đi bộ từ nhà mình đến một trạm xe buýt ở phía Tây thành phố Rajshahi, để đến dạy học tại một trường đại học công.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Những cuộc tấn công cực đoan tương tự như trên thường xuyên xảy ra tại Bangladesh trong những năm gần đây, mục tiêu chính nhằm vào các nhà hoạt động thế tục và vô thần. Các cuộc tấn công đều có chung đặc điểm là kẻ tấn công đều giấu mặt, dùng dao phay và mã tấu đâm chém nạn nhân đến chết tại nơi công cộng.
TÙNG LÂM
Theo THX
