Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Gần 20.000 hành khách đã bị mắc kẹt tại một trong những sân bay quốc tế lớn nhất của Indonesia trên đảo nghỉ dưỡng Bali vào hôm 10.7, sân bay này buộc phải đóng cửa do ảnh hưởng của vụ phun trào núi lửa ở miền Đông nước này.

![]() |
|
Hành khách chờ tại ga quốc tế của sân bay quốc tế Ngurah Rai tại đảo Bali hôm 10.7. Ảnh: Reuters |
Gần một tuần qua, núi Raung ở phía đông đảo Java đã phun nham thạch và tro bụi nóng cao hàng trăm mét buộc vài sân bay phải đóng cửa, khiến tình trạng gián đoạn chuyến bay lan rộng, mặc dù nhà chức trách đã cam kết sẽ nối lại các chuyến bay để giúp hành khách được di chuyển càng sớm càng tốt.
Farid Indra Nugraha, người phát ngôn cho nhà điều hành sân bay Angkasa Pura 1, cho biết: “Sân bay Bali sẽ vẫn đóng cửa cho đến chiều thứ bảy (11.7)”.
Nugraha cho biết thêm, hai trong 5 sân bay bị đóng cửa vào sáng 10.7 đã được mở lại.
Trong khi đó, Tổng giám đốc điều hành sân bay Ngurah Rai tại Bali, ông Trikora Harjo nói với hãng tin Reuters rằng, hơn 200 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị huỷ tại đảo này do đám mây tro bụi từ núi lửa Raung.
Hãng hàng không quốc gia của Indonesia Garuda Indonesia đã nối lại hoạt động một số lộ trình nhưng huỷ tất cả các chuyến bay của họ đến và rời khỏi Bali.
Núi lửa Raung “thức giấc” đúng vào lúc đỉnh điểm của kỳ nghỉ mát trên đảo Bali, nơi thu hút hàng triệu du khách mỗi năm đến nghỉ dưỡng, khiến hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.
Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có các hoạt động địa chấn đang xảy ra chung quanh lòng chảo Thái Bình Dương và có khoảng 130 núi lửa đang hoạt động.
TRINH DƯƠNG
Theo Reuters
