Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sáng 07/12, Đoàn Thanh niên – Hội đồng Đội phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình Đền ơn đáp nghĩa “Câu chuyện thời hoa lửa” năm 2025. Hoạt động hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đoàn thanh niên – Hội đồng Đội phường Bình Minh.


Chương trình có sự tham dự của đông đảo đội viên, thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ phụ trách Đoàn, Hội, Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn các trường tiểu học, THCS, cao đẳng trên địa bàn phường.
Hoạt động là hành trình tìm hiểu lịch sử đầy ý nghĩa của tuổi trẻ phường Bình Minh tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn. Khởi đầu hành trình, các bạn thanh niên và các em nhỏ đến thắp hương, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Quảng trường - Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, nơi tưởng nhớ, ghi công các anh hùng, liệt sĩ trên khắp địa bàn tỉnh.

Đoàn đến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Thạnh, là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng duy nhất còn sống tại phường Bình Minh. Sau lễ thắp hương cho liệt sĩ Nguyễn Văn Trung – con trai cụ, các bạn trẻ có thời gian trò chuyện và tìm hiểu về những chiến công của chồng và con trai cụ.
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Thạnh cùng chồng là cụ Nguyễn Đâu tham gia cách mạng từ sớm với nhiệm vụ tải đạn, tiếp tế lương thực ra chiến trường ở tỉnh Nghĩa Bình (nay thuộc tỉnh Bình Định) và là thành viên trong Đoàn Văn công.
Cụ có người con duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Văn Trung, đi bộ đội năm 1963, hy sinh năm 1969 ở chiến trường Phù Cát (tỉnh Nghĩa Bình cũ – tỉnh được thành lập trên việc sáp nhập 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định). Lần lượt nhận tin con rồi chồng đều hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ khốc liệt, mẹ đã cùng các em của mẹ vào tỉnh Tây Ninh định cư tại phường Bình Minh.

Cho đến nay, mẹ vẫn chưa tìm được mộ của chồng và con, trên bàn thờ không có di ảnh, mẹ chỉ thờ con bằng tấm Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba và bằng Tổ quốc ghi công, mỗi ngày mẹ thắp đèn dầu, đốt nhang rồi ngồi bên cạnh bàn thờ thương nhớ con.
Để xoa dịu nỗi đau cho cụ, vào mỗi dịp lễ, tết, các bạn trẻ trên địa bàn phường đều đến thăm hỏi ân cần, quây quần bên cụ, tạo không khí ấm áp, thân thương, đem lại niềm vui cho cụ trong những ngày tuổi già.

Cuối hành trình, các bạn trẻ đến thăm hỏi cụ Trần Thị Lan – một trong những nhân chứng lịch sử của Hội Người tù kháng chiến tỉnh. Cụ Lan là một trong những nữ chiến sĩ quả cảm của lực lượng An ninh vũ trang của tỉnh Bình Định cũ. Cụ sinh năm 1945, tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ngày 10/5/1965. Cụ bị địch bắt giam từ năm 1967-1971, tại nhà tù Quy Nhơn.

Dù năm nay đã 80 tuổi và có nhiều di chứng chiến tranh để lại nhưng với tinh thần minh mẫn, cụ kể lại những câu chuyện thời còn hoạt động kháng chiến rồi bị bắt và tù đày nhiều năm.
Những câu chuyện sống động về những năm tháng gian khổ cùng tinh thần quật cường “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” giúp các bạn trẻ và các em thiếu nhi hiểu rằng hòa bình, tự do, độc lập hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, tuổi trẻ của thế hệ ông cha đi trước.

Hành trình kết thúc trọn vẹn và để lại nhiều cảm xúc cho các bạn trẻ và các em thiếu nhi. Chương trình góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng cho các bạn trẻ, dạy các bạn sống biết ơn thế hệ đi trước, biết tìm về nguồn cội và trân trọng lịch sử, sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Đồng thời chương trình góp phần lan tỏa phong trào Đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền các địa chỉ đỏ tới thanh thiếu nhi địa phương./.
Ngọc Bích – Minh Duy