Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Iraq: Nổ bom khắp Baghdad, hơn 50 người chết
Chủ nhật: 06:23 ngày 08/06/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đêm 7.6, hàng loạt các vụ nổ bom xem trên các tuyến đường buôn bán sầm uất tại Baghdad - thủ đô Iraq làm hơn 50 người thiệt mạng.

Theo lời các quan chức cảnh sát, các vụ nổ xảy ra chỉ trong một giờ đồng hồ. Vụ đầu tiên tại quận Baiyaa – phía Tây Baghdad làm 23 người chết, 22 người bị thương. Tiếp sau đó, 6 chiếc ô tô cài bom gần như đồng loạt phát nổ ở nhiều khu vực tại thủ đô Iraq làm ít nhất 31người thiệt mạng, 51 người bị thương.

Cũng trong ngày 7.6, một nhóm vũ trang người Sunni tấn công vào một trường Đại học ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq. Hàng trăm sinh viên và giảng viên đã phải tháo chạy khỏi trường dưới làn đạn khi nhóm phiến quân giao tranh với lực lượng an ninh Iraq.

Hãng tin Reuters trích dẫn lời một số quan chức an ninh Iraq cho biết, sau cuộc đọ súng với nhân viên bảo vệ suốt đêm 6.6, rạng sáng 7.6, nhóm vũ trang tiến vào được bên trong khuôn viên Đại học Anbar ở thành phố Ramadi. Ngay sau đó, lực lượng an ninh Iraq được huy động khẩn cấp, bao vây trường đại học và đấu súng với nhóm vũ trang này. Ban đầu, nhóm vũ trang bắt giữ một số sinh viên làm con tin, nhưng sau đó họ đã được thả. Vẫn chưa rõ số thương vong nhưng theo các bác sĩ tại Bệnh viện thành phố Ramadi, họ đã tiếp nhận thi thể của 01 sinh viên và 01 cảnh sát.

Đây là vụ tấn công mới nhất của phiến quân Sunni sau 3 ngày giao tranh ác liệt diễn ra khắp nơi tại Iraq. Hôm 5.6, các tay súng mang cờ của lực lượng “Vương quốc Hồi giáo Iraq và Syria” – một nhóm vũ trang cực đoan đã đánh chiếm nhiều đồn cảnh sát, trụ sở chính quyền địa phương… ở thành phố Samarra, miền Trung Iraq. Một ngày sau đó, hàng chục người bị giết, trong đó có nhiều dân thường trong một cuộc đụng độ dữ dội ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.

Mặc dù quân đội chính phủ nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát những khu vực bị phiến quân chiếm đóng, thế nhưng tần suất cũng như mức độ dữ dội của các cuộc tấn công cho thấy phiến quân đang tập hợp lực lượng và ngày càng mạnh lên.

Trong vòng một năm rưỡi qua, tình hình bạo lực tại Iraq gia tăng đến mức báo động. Phiến quân đã giành quyền kiểm soát thành phố Falluja trong vòng 6 tháng bất chấp việc các lực lượng an ninh Iraq được Mỹ huấn luyện và trang bị với kinh phí lên đến hàng tỷ USD. Hồi cuối năm 2011, khi quân đội Mỹ rút về nước, họ đã để lại rất nhiều vũ khí, đạn dược để tăng cường sức mạnh cho lực lượng an ninh Iraq. Tuy nhiên, không ít vũ khí rơi vào tay phiến quân.

Tại Anbar, phiến quân Sunni đã kiểm soát nhiều khu vực ngoại ô thành phố Ramadi trong những tháng gần đây. Theo lời một giáo sư Đại học Anbar, khoảng 50 tay súng tham gia vụ tấn công ngày 7.6. Khi ông cùng các giáo sư khác và một số nam sinh viên tháo chạy ra khỏi trường, một số phiến quân đã đánh ông vì không chờ các nữ sinh viên. “Họ không chặn bắt bất cứ ai” – vị giáo sư giấu tên này nói. “Dường như mục tiêu của họ là buộc mọi người phải rời khỏi trường để họ sử dụng nơi đó làm căn cứ”.

Cho đến chiều tối ngày 7.6, nhóm phiến quân này rút khỏi phần lớn các toà nhà bên trong trường, họ chỉ cố thủ ở khu vực toà nhà nghiên cứu khoa học.

THUÝ TRINH

Theo Time/AP

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh