Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Khi đàn ông nội trợ
Thứ sáu: 05:48 ngày 15/01/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ngày nay hình ảnh một người đàn ông xách giỏ đi chợ, nấu cơm, giặt đồ… dần trở nên bình thường.

Ngày nay hình ảnh một người đàn ông xách giỏ đi chợ, nấu cơm, giặt đồ… dần trở nên bình thường. Nội trợ hiện nay không còn là chuyện khó coi đối với đàn ông mà nó thể hiện cho sự tiến bộ trong tư tưởng của các quý ông được nhiều chị em phụ nữ hoan nghênh. Tại sao người ta có thể khen ngợi những người phụ nữ giỏi giang có tài quán xuyến tất cả mọi việc, kể cả công việc của đàn ông thật thụ mà lại không thể ngợi khen sự “đảm đang” của đàn ông chứ? 

Một chị bán hàng ở chợ nói: “Mấy ông bây giờ đi chợ rất có nghề, trả giá cũng dữ lắm chứ không phải nói nhiêu mua nhiêu như trước đâu. Người viết cũng từng chứng kiến cảnh một anh nọ kèo nài trả giá với chị bán cá và cũng biết dùng chiêu… làm bộ bỏ đi như mấy bà, mấy chị.

Anh Thế Duy ở chợ Long Hoa có “thâm niên” đi chợ gần mười năm, “tài nghệ” của anh còn hơn nhiều chị em phụ nữ khác trong việc mua con cá, mớ rau với giá thật “sát” mặc dù đôi lần, anh cũng bị hố. Anh kể, có lần ở Sài Gòn, anh mua hai ký cua biển, người bán kêu giá 80 ngàn, anh trả 60 ngàn, kèo nài mãi cũng mua được  nhưng về cân lại mới biết chỉ còn không tới… một ký rưỡi. Nhưng đó chỉ là một trong số ít “tai nạn”, còn lại anh đều được… vợ khen.

Anh Ba Lâm nhà ở lô 4, ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu thì được những người hàng xóm công nhận là loại đàn ông “hiếm”. Không cờ bạc, rượu chè hay bất cứ một tật xấu nào khác, suốt ngày anh Lâm chỉ biết miệt mài làm việc nhà. Nhà cửa nhờ bàn tay của anh lúc nào cũng sạch sẽ, tinh tươm, không phải phụ nữ nào cũng làm được như vậy.

Với anh ba Lâm thì nấu cơm chỉ là chuyện nhỏ.

Nhiều thanh niên cũng yêu thích công việc nội trợ. Trung Trí - hiện làm việc cho một cơ quan nhà nước là một người đặc biệt thích làm công việc nội trợ. Có lẽ do cuộc sống xa nhà, ở một mình đã khiến Trí có sở thích ấy .“Ở một mình không nấu ăn thì ai nấu bây giờ. Đi ăn ở ngoài thì ngán lắm. Với lại mình nấu riết cũng quen rồi”. Ngoài nấu cơm, Trí còn hay trổ tài làm bánh, nấu chè. Anh cho biết thỉnh thoảng về thăm nhà, anh cũng hay làm món ăn đãi gia đình hay bạn bè và cũng… hãnh diện khi được khen nấu ngon.

Nói vậy để thấy rằng công việc nội trợ không còn là nghĩa vụ riêng biệt của giới nữ nữa. Nhiều quý ông còn làm tốt hơn phụ nữ. Có ý kiến cho rằng những người đàn ông thích chuyện bếp núc, nội trợ thường là những người thiếu nam tính. Nhưng thực tế không phải vậy. Với anh Thế Duy, do gia đình khó khăn, hai vợ chồng phải làm thuê cho người khác, tuy đảm nhận phần chợ búa nhưng trong anh vẫn không thôi khát vọng học tập vươn lên như bất kỳ người đàn ông nào khác và anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho vợ con mình. Ở anh có một nỗ lực đáng trân trọng: gần mười năm trời sáng làm việc nhà, tối đi học, hiện nay anh cũng đã ra nghề làm thợ sửa máy vi tính với thu nhập không tồi. Anh Ba Lâm thì ngoài giỏi việc nhà khi vợ đi vắng (vợ anh làm bạn hàng chợ), anh còn lo cả những việc nặng nhọc khác như đi chở hàng cho chị, lo việc ruộng rẫy… Còn Trí vẫn là một chàng trai đầy nam tính, thừa tài lẻ và cả sự ga lăng nên khiến không ít cô “ái mộ”.

Trong thời đại mà người ta luôn hướng tới sự cân bằng và bình đẳng nam nữ thì việc đàn ông thích nội trợ và làm nội trợ giỏi không có gì đáng ngạc nhiên. Nó không hề làm mất đi bản lĩnh vốn có của đàn ông mà nó còn làm cho hình ảnh các quý ông, quý anh đẹp lên, sáng lên rất nhiều trong lòng người phụ nữ thương yêu họ.

NGÔ TUYẾT

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh