Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo bản “tự thú” mà cô vợ “giấy trắng mực đen”, thì chuyện động trời xảy ra hơn năm rồi mà anh chồng không biết, chỉ bị lộ khi mới đây tình cờ Bảy mở điện thoại di động của vợ và đọc được những dòng tin nhắn đầy yêu thương của một gã đàn ông nào đó.

![]() |
Uống hết ba vòng rượu, Bảy mới đủ can đảm nói với tôi:
- Con vợ tôi tự nhiên hư đốn…Nó ngoại tình ông à.
Tôi ngạc nhiên, sợ mình nghe nhầm. Nói thực là không thể tin được vụ này. Vợ Bảy năm nay 28 tuổi, có thằng con lên 7. Gái một con nhưng …không mòn con mắt, vì cô ốm nhẳng như con khô sặt, trên người “điện nước” cúp hết, ai thèm ngó vô mà ngoại tình? Vậy mà có chuyện đó mới rầu lòng.
Theo bản “tự thú” mà cô vợ “giấy trắng mực đen”, thì chuyện động trời xảy ra hơn năm rồi mà anh chồng không biết, chỉ bị lộ khi mới đây tình cờ Bảy mở điện thoại di động của vợ và đọc được những dòng tin nhắn đầy yêu thương của một gã đàn ông nào đó. Nó khùng lên, doạ giết cả hai, nên cô vợ sợ quá khai ra hết trơn.
Tình địch của thằng Bảy chính là anh bạn vong niên lớn hơn nó 12 tuổi, làm bảo vệ ở khu giải trí thiếu nhi thị trấn. Lâu lâu hai anh em lại gầy cuộc nhậu ngồi lai rai chuyện đời. Vợ nó thường đưa con trai tới khu vui chơi giải trí, gọi bạn chồng là chú. Chú bảo vệ thường dắt giùm chiếc xe máy ra khỏi bãi cho cô cháu gái ngang hông và thắc mắc tại sao không bao giờ thấy ba thằng nhỏ đi cùng. Lời tâm sự của người mẹ trẻ làm người kia động lòng. Rồi họ mời nhau đi uống nước, lần lần tới hồi mời nhau đi… nhà nghỉ.
Cậu bạn trẻ của tôi mặt mũi tối sầm:
- Anh coi đó! Tôi quanh năm cắm mặt đi làm thợ hồ. Hết công trình này đến công trình khác. Về có bao nhiêu tiền đưa cho nó hết, không để hai mẹ con thiếu thốn thứ gì. Vậy mà nó dám phản tôi. Tôi đã gặp thằng cha kia nói chuyện phải quấy, nó cũng nhận rồi và bảo tôi chuyện cũ bỏ qua. Tôi tha giết nó chớ bỏ qua hả? Anh làm nghề viết, chỉ giùm tôi thưa vụ này coi. Tôi muốn thưa thằng chả (anh bạn vong niên) cho bị thôi việc, mà ông giám đốc của nó hẹn hoài không xử.
- Có bằng chứng gì không?
- Có tờ giấy tự thú của con vợ tôi viết mà. Tôi đưa cho ông giám đốc rồi. Ổng mà bao che nhân viên, tôi thưa luôn ổng chớ sợ hả.
- Có tờ giấy tự thú làm bằng, cậu đưa cho người ta, lỡ họ cho vô bếp rồi lấy gì làm chứng đây?
Bảy vò đầu kêu mình ngu. Tôi giải thích một hồi rồi bảo:
- Cậu xem lại coi. Hình như lỗi tại cậu chứ không phải tại cô ấy. Cậu đi làm hết tháng này qua năm khác, dăm bữa nửa tháng mới về nhà một lần, giúi cho vợ cục tiền rồi lăn ra ngủ, có khi không thèm tắm giặt thay đồ. Chưa nói là cậu chuyên “trốn nộp thuế”, viện cớ mệt mỏi và vợ kém hấp dẫn. Nó cắm sừng lên đầu là phải.
- Tôi không thương nó mà có thằng con sao? Còn vụ… “thuế má” thì lâu lâu nộp lần được rồi. Đàn bà có chồng còn ham dữ vậy.
Chính cách nghĩ, cách đối xử của Bảy đã vô tình đẩy vợ nó vào việc phản bội. Phụ nữ, nhất là những người vợ luôn chờ đợi những tình cảm âu yếm từ phía “một nửa” của mình. Vậy mà nó “bỏ đói” vợ dài dài, rồi xuất hiện một anh chàng ga lăng bên cạnh, biết chia sẻ, biết nỉ non… vợ “chết” mấy hồi, dù anh ta có lớn hơn chồng mình cả chục tuổi.
Bảy… suýt khóc khi nghe tôi phân tích và hỏi giờ nên xử “hai đứa kia” thế nào? Tôi bảo: cậu nằm suy nghĩ một đêm đi, coi thật kỹ xem lỗi lầm bắt đầu từ đâu, lúc đó hãy giải quyết việc vợ ngoại tình. Theo tôi, cô vợ cũng có lỗi nhưng hình như lỗi phần nhiều thuộc về cậu đó. Hãy biết thương yêu và tha thứ. Như vậy vợ cậu sẽ nể phục chồng mà tự sửa mình.
Hoàng Chương
