Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
14 thi thể đã được kéo ra khỏi lớp đất đá vào chiều ngày 29.10 sau vụ sạt lở đất ở miền trung Sri Lanka, nhưng giới chức trách lo ngại số người thiệt mạng sẽ tăng thêm do vẫn còn hơn 300 người mất tích.

Vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại làng Koslanda vào sáng hôm 29.10, khi những cơn mưa lớn trút xuống miền trung Sri Lanka, khiến khoảng 150 ngôi nhà bị chôn vùi.
![]() |
|
Người dân đứng gần một ngôi nhà bị hư hại tại khu vực xảy ra sạt lở đất ở làng Koslanda, miền Trung Sri Lanka hôm 29.10. Ảnh: PressTV |
“Khu vực xảy ra vụ sạt lở đất được biết là nơi tập trung sinh sống của những người dân trồng chè. Hầu hết những người này được báo cáo mất tích”, Sarath Lal Kumara, người phát ngôn Trung tâm quản lý thảm hoạ Sri Lanka (DMC) cho biết.
Khoảng 500 binh sĩ đã được phái đến trợ giúp vùng bị ảnh hưởng thảm hoạ. Cư dân tại những ngôi làng lân cận đã được lệnh sơ tán khỏi khu vực khi các đội cứu hộ bắt đầu công tác tìm kiếm những người mất tích. Tuy nhiên, những nỗ lực cứu hộ có thể gặp nhiều khó khăn khi khu vực này vẫn còn có nguy cơ xảy ra thêm các trận lở đất khác.
Trong khi đó, Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Quản lý thảm hoạ điều động thêm các đội cứu tế đến hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ. Tổng thống Mahinda Rajapaksa thông báo đã triển khai máy móc quân sự hạng nặng để tăng cường việc tìm kiếm và hoạt động cứu hộ.
Theo hãng tin Reuters, vào các năm 2005 và 2012, dân làng đã được khuyên chuyển đi nơi khác sinh sống do nguy cơ lở đất nhưng nhiều người không chú ý đến những khuyến cáo này.
Trong năm 2008, sạt lở đất và lũ lụt đã từng cướp đi sinh mạng của gần 20 người và buộc hơn 150.000 người khác rời khỏi nhà ở các huyện miền Nam Galle và Kalutara; các huyện Đông Nam Kegalla và Ratnapura; và những khu vực đồi núi miền trung.
TRINH DƯƠNG
Theo PressTV
