Mối quan hệ giữa âm nhạc và sự phát triển của cây cối đã và đang được các nhà khoa học nghiên cứu, chứng minh. Nhiều thí nghiệm cho thấy rằng, thực vật cảm nhận âm thanh như một yếu tố kích thích cơ học và chuyển hoá chúng thành những thay đổi về tế bào.
Vì vậy, cho cây nghe nhạc không còn là một phương pháp quá mới lạ trong sản xuất nông nghiệp. Ở các nước phát triển, nhiều trang trại trồng trọt đã ứng dụng biện pháp này để rút ngắn thời gian sinh trưởng, cũng như tăng năng suất, chất lượng nông sản. Ở Việt Nam, kỹ thuật ấy vẫn chưa phổ biến rộng rãi.
Và, vườn dưa lưới của vợ chồng anh Nguyễn Quốc Thịnh và chị Lê Thị Hiệp Thương là một trong số những vườn hiếm hoi tại Tây Ninh mạnh dạn thử nghiệm việc này.
Những năm gần đây, mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính đã mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân ở Tây Ninh. Bên cạnh hiệu quả về mặt kinh tế, những vườn dưa lưới công nghệ cao còn mở ra hướng phát triển du lịch xanh cho tỉnh nhà.
Nắm bắt xu thế đó, anh Nguyễn Quốc Thịnh và chị Lê Thị Hiệp Thương từ bỏ công việc văn phòng, thuê đất trồng dưa ở khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Vợ chồng anh chị sở hữu hai khu nhà kính, mỗi khu rộng 1.000m2, tổng vốn đầu tư hàng trăm triệu đồng.
“Trước khi bắt đầu theo đuổi lĩnh vực này, chồng tôi có thời gian làm ở vườn dưa lưới của một người bạn để học hỏi kinh nghiệm. Giai đoạn đầu, một mình anh Thịnh trồng và chăm sóc vườn dưa, còn tôi vẫn đi làm ở công ty. Lúc đó lại là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, mọi thứ khá khó khăn. Đến năm 2022 tôi mới chính thức xin nghỉ việc để làm phụ anh”- chị Thương tiết lộ.
Anh Thịnh là người lo mảng kỹ thuật, chị Thương phụ trách các vấn đề đầu ra cho sản phẩm. Mỗi ngày, anh Thịnh chăm sóc cây, xử lý các công việc như tưới tiêu, bón phân, quấn dây, tỉa cành, tuyển trái...
Anh theo dõi, quan sát kỹ tình trạng phát triển của từng cây, từng hoa, từng trái, nhằm kịp thời phát hiện, loại trừ sâu bệnh (nếu có). Còn chị Thương, ngoài việc tiếp thị, quảng bá, tìm kiếm khách hàng sỉ, lẻ và đi giao hàng còn dành thời gian đến thăm vườn, phụ giúp chồng. Đến khi dưa chín, vợ chồng lại cùng nhau thu hoạch từ sáng sớm đến tận tối mịt.
Chị Thương bộc bạch: “Lúc mới nghỉ việc để chuyển hướng sang làm nông nghiệp, tôi rất hoang mang, lo lắng. Vì lao động chân tay vất vả hơn so với công việc văn phòng. Sức khoẻ, nhan sắc của tôi có phần xuống cấp.
Thêm nữa, những tháng đầu không còn nhận lương, gia đình tôi sống khá chật vật. Rồi có đợt cả khu vườn bị bọ trĩ tấn công, phải nhổ bỏ hết. Đôi lần khách hàng phản ánh dưa không ngon nên cũng rất buồn. Những lúc như vậy, vợ chồng chỉ biết tự động viên nhau, cố gắng vượt qua thử thách”.
Những năm gần đây, mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính đã mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân ở Tây Ninh. Bên cạnh hiệu quả về mặt kinh tế, những vườn dưa lưới công nghệ cao còn mở ra hướng phát triển du lịch xanh cho tỉnh nhà.
Nắm bắt xu thế đó, anh Nguyễn Quốc Thịnh và chị Lê Thị Hiệp Thương từ bỏ công việc văn phòng, thuê đất trồng dưa ở khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Vợ chồng anh chị sở hữu hai khu nhà kính, mỗi khu rộng 1.000m2, tổng vốn đầu tư hàng trăm triệu đồng.
“Trước khi bắt đầu theo đuổi lĩnh vực này, chồng tôi có thời gian làm ở vườn dưa lưới của một người bạn để học hỏi kinh nghiệm. Giai đoạn đầu, một mình anh Thịnh trồng và chăm sóc vườn dưa, còn tôi vẫn đi làm ở công ty. Lúc đó lại là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, mọi thứ khá khó khăn. Đến năm 2022 tôi mới chính thức xin nghỉ việc để làm phụ anh”- chị Thương tiết lộ.
Anh Thịnh là người lo mảng kỹ thuật, chị Thương phụ trách các vấn đề đầu ra cho sản phẩm. Mỗi ngày, anh Thịnh chăm sóc cây, xử lý các công việc như tưới tiêu, bón phân, quấn dây, tỉa cành, tuyển trái...
Anh theo dõi, quan sát kỹ tình trạng phát triển của từng cây, từng hoa, từng trái, nhằm kịp thời phát hiện, loại trừ sâu bệnh (nếu có). Còn chị Thương, ngoài việc tiếp thị, quảng bá, tìm kiếm khách hàng sỉ, lẻ và đi giao hàng còn dành thời gian đến thăm vườn, phụ giúp chồng. Đến khi dưa chín, vợ chồng lại cùng nhau thu hoạch từ sáng sớm đến tận tối mịt.
Chị Thương bộc bạch: “Lúc mới nghỉ việc để chuyển hướng sang làm nông nghiệp, tôi rất hoang mang, lo lắng. Vì lao động chân tay vất vả hơn so với công việc văn phòng. Sức khoẻ, nhan sắc của tôi có phần xuống cấp.
Thêm nữa, những tháng đầu không còn nhận lương, gia đình tôi sống khá chật vật. Rồi có đợt cả khu vườn bị bọ trĩ tấn công, phải nhổ bỏ hết. Đôi lần khách hàng phản ánh dưa không ngon nên cũng rất buồn. Những lúc như vậy, vợ chồng chỉ biết tự động viên nhau, cố gắng vượt qua thử thách”.