Ngày 20.3, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam (Câu lạc bộ) phối hợp Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức hoạt động về nguồn tại các địa điểm di tích lịch sử trên địa bàn huyện Tân Biên.

Trong hoạt động còn có chương trình ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng cùng đoàn viên, thanh niên Tây Ninh và toạ đàm giao lưu hai thế hệ với chủ đề “Tự hào dưới cờ Đoàn quang vinh” tại Khu kỷ niệm Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh.

 

Xúc động ngày trở lại

 

Trước khi chương trình toạ đàm diễn ra, các thành viên Câu lạc bộ- những cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên năm xưa có chuyến đi về nguồn tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện Tân Biên.

Sau khi thắp những nén nhang tri ân liệt sĩ, các thành viên Câu lạc bộ đi thăm các địa điểm di tích lịch sử: Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, Khu kỷ niệm Căn cứ Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh, Bia tưởng niệm Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam, Bia tưởng niệm Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Bia tưởng niệm Văn phòng Trung ương Cục miền Nam.

Những chàng trai, cô gái của Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam năm xưa giờ đây tóc đã phai màu sương gió, bước chân đã chậm, yếu dần nhưng hằng năm vẫn đều đặn thực hiện các chuyến đi về căn cứ “R” để tưởng nhớ những người anh em, đồng đội đã hy sinh.

Trở lại căn cứ năm xưa, nhiều người không khỏi bùi ngùi, xúc động khi nhớ về đồng đội. Những giọt nước mắt được lau vội. Những câu chuyện xúc động kể về các chiến sĩ, về những trận đánh lịch sử. Cứ thế, các cô chú như được sống lại giai đoạn lịch sử đau thương nhưng rất đỗi hào hùng. Nhiều cựu cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhẹ giọng cảm thán: “Có người hy sinh còn trẻ quá, trẻ hơn tôi khi mới tham gia kháng chiến nữa. Thật sự cảm thương sự hy sinh của các anh, em, đồng đội”.

Cùng các đồng đội tham quan Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 còn có hoạ sĩ Đặng Ái Việt- Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Người hoạ sĩ này được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam và Sách kỷ lục châu Á xác nhận là người phụ nữ đầu tiên sử dụng xe Chaly đi khắp 63 tỉnh, thành ký hoạ chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng và là người vẽ chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng nhiều nhất. Tại đây, bà chia sẻ câu chuyện được các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp cả nước kể về những trận chiến khắp mọi miền đất nước và những chiến sĩ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Bà kể vui nhưng mang đầy sự tự hào: “Các Bà mẹ VNAH kể khi ấy, nuôi chiến sĩ cách mạng phải nuôi bằng gạo trắng, con họ ăn ngô, ăn khoai cũng được nhưng chiến sĩ phải ăn cơm mới có sức đánh giặc. Đủ thấy tình yêu của họ đối với chiến sĩ cách mạng Việt Nam lớn như thế nào”.

 

Tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ

 

Tiếp tục những câu chuyện lịch sử, tại Khu kỷ niệm Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các Cơ quan Trung ương Cục miền Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức chương trình toạ đàm giao lưu hai thế hệ với chủ đề “Tự hào dưới cờ Đoàn quang vinh” nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2025) và 60 năm phong trào “Năm xung phong” (1965 - 2025).

Tham dự chương trình có ông Lý Trung Đông- Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; anh Nguyễn Thanh Tùng- Bí thư Tỉnh đoàn.

Trong chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên có dịp gặp mặt và giao lưu cùng 2 nhân chứng sống lịch sử là nguyên cán bộ Đoàn của Đoàn Thanh niên các cơ quan Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam. Đó là các ông Nguyễn Tâm- nguyên Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên các cơ quan Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam và Nguyễn Hữu Châu- phát thanh viên tiếng Pháp của Đài Phát thanh Giải phóng và là con trai trưởng luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nguyên Bí thư Đoàn uỷ cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng miền Nam.

Buổi toạ đàm là dịp để các đoàn viên thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong những ngày tháng chiến đấu tại căn cứ R. Ông Nguyễn Tâm chia sẻ, trong suốt 15 năm hoạt động (1960-1975), Trung ương Cục miền Nam và các cơ quan Trung ương Cục- trong đó có Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục đã hoàn thành trọng trách lịch sử Bác Hồ và Trung ương Đảng giao, trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam cho đến ngày toàn thắng.

Hầu hết các việc ở cơ quan đầu não Cơ quan Trung ương Cục đều do cán bộ thanh niên đảm nhận. Ai nấy đều kiên định với lý tưởng cách mạng, hăng hái phấn đấu cống hiến cho cách mạng và với vai trò của tuổi trẻ, thanh niên thời kỳ ấy phát huy được vai trò xung kích, việc gì cũng tham gia, cũng có mặt.

Tiếp lời, nguyên Bí thư Đoàn uỷ cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng miền Nam Nguyễn Hữu Châu chia sẻ hành trình tham gia kháng chiến chống Mỹ của cha ông- luật sư Nguyễn Hữu Thọ và bản thân.

Khi lên chiến khu R, ông đã cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến chống Mỹ. Ông nói: “Ngày xưa, khi còn trẻ, dù là người Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh ngày nay), ở Sài Gòn, tôi vẫn cảm thấy mình xa dân. Nhưng khi đến quê hương thứ hai Tây Ninh, lên chiến khu làm công tác Đoàn, dù ở xa quê, tôi lại cảm thấy mình gần dân hơn bao giờ hết. Tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên giúp tôi tìm được lý tưởng cách mạng cho mình. Tinh thần chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của tôi được dâng cao hơn bao giờ hết”.

Thay mặt tuổi trẻ Tây Ninh, chị Nguyễn Thị Cúc– Bí thư Huyện đoàn Tân Biên và đoàn viên tiêu biểu của huyện Tân Biên– bạn Nguyễn Trung Quốc phát biểu tri ân sự hy sinh, cống hiến tuổi thanh xuân, tuổi trẻ để giành độc lập cho dân tộc của các cựu đoàn viên, thanh niên Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam.

Để tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, là những người trẻ của mảnh đất giàu truyền thống cách mạng Tân Biên, thế hệ trẻ ngày nay sẽ không ngừng học tập, nâng cao tư tưởng chính trị, hiểu biết về lịch sử cách mạng, hoàn thiện bản thân. Những thủ lĩnh thanh niên sẽ tiếp tục dẫn dắt, tập hợp thanh niên huyện nhà phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, xông pha trên mọi mặt trận, chung tay đưa tỉnh nhà vươn mình cùng kỷ nguyên mới của dân tộc.

Bài, ảnh: LINH SAN

Thiết kế: HỮU NHÂN