Học giỏi đều các môn văn hoá, Bùi Phúc An có nhiều năm liền là lớp phó học tập và sở hữu bảng thành tích đáng nể. Kết thúc năm học 2024-2025, điểm trung bình các môn của Phúc An là 9.637 (tất cả các môn đều trên 9.0, trong đó có nhiều môn đạt 9.9).
Ngoài danh hiệu Học sinh xuất sắc các năm, cô nàng còn bội thu các giải thưởng như: giải Ba cuộc thi Học sinh giỏi môn tiếng Anh vòng thị xã, giải Ba cuộc thi Học sinh giỏi môn Hoá vòng thị xã, giải Nhì cuộc thi Học sinh giỏi môn Hoá vòng tỉnh, giải Ba bảng B hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Tây Ninh”, giải Khuyến khích cuộc thi “Vô địch Tiếng Anh – English Champion”, giải Nhất cuộc thi “Olympic Tiếng Anh trên internet” vòng thị xã, giải Nhất cuộc thi “Olympic Tiếng Anh trên internet” vòng tỉnh, giải Ba cuộc thi “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” – phần hùng biện bằng tiếng Anh…
Yêu thích văn học và đam mê viết lách, An từng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi viết dành cho học sinh như: giải Khuyến khích cuộc thi viết thư với chủ đề “Chỉ có một trái đất” vòng tỉnh, giải Khuyến khích cuộc thi viết thư “Bảo vệ môi trường” vòng tỉnh, giải Ba cuộc thi “Chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa” vòng tỉnh – phần viết luận bằng tiếng Anh, giải Khuyến khích cuộc thi “Cây bút tuổi hồng” toàn quốc.
Tham gia Ban Chỉ huy liên đội từ năm học lớp 7, Phúc An tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động Đội và gặt hái nhiều thành tích ấn tượng. An đạt giải Ba cuộc thi “Ngày tranh cử”, giải C hội thi “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”, giải Tư cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC nhí”, giải Khuyến khích hội thi “Khéo tay vui trung thu” vòng thị xã và hai lần cùng Liên đội Trường THCS An Thành giành giải Nhì hội thi Nghi thức Đội vòng tỉnh.
Năm học 2022-2023, nữ sinh này đạt danh hiệu “Gương dũng sĩ nghìn việc tốt – lĩnh vực học tập” trong “Phong trào nghìn việc tốt”. Năm 2024, An đạt danh hiệu “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” cấp tỉnh, là một trong 5 thiếu nhi Tây Ninh có mặt tại Liên hoan thiếu nhi Việt Nam – Lào – Campuchia, và là một trong 5 đại biểu thiếu nhi Tây Ninh tham dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần II.
Qua các hoạt động, bạn nhỏ sinh năm 2010 không ngừng chứng tỏ tài năng và bản lĩnh của mình. Vì vậy, ngoài vai trò là Liên đội trưởng, Phúc An còn đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Trẻ em tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2024-2025. Cô bạn cho biết: “Khi được giao trọng trách làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trẻ em, em vừa cảm thấy vinh dự, vừa nhận thấy đây là một nhiệm vụ lớn lao. Em học được cách lắng nghe, chia sẻ và đại diện cho tiếng nói của các bạn thiếu nhi trong tỉnh. Trong phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, em có cơ hội bày tỏ quan điểm và đề xuất những giải pháp xoay quanh các vấn đề thiếu nhi đang đối mặt, như áp lực học tập, bạo lực học đường và việc trẻ em sử dụng chất kích thích. Em hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn những chương trình mang tính tương tác và tham vấn ý kiến trẻ em, để các bạn được thể hiện suy nghĩ của mình và được người lớn lắng nghe, đồng hành”.
“Những năm là đội viên, điều quý nhất em đạt được chính là sự trưởng thành – từ kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đến tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo. Những bài học từ các hoạt động Đội là hành trang vô giá giúp em sống tích cực, tự tin và định hình rõ hơn về con đường mình muốn theo đuổi trong tương lai” – thủ lĩnh 15 tuổi nói thêm.
Đối với Phúc An, 5 điều Bác Hồ dạy chính là kim chỉ nam trong cuộc sống. Không chỉ học tập, rèn luyện chăm chỉ, An còn thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện do nhà trường tổ chức. Bên cạnh những buổi thăm hỏi các hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, An còn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Cô bạn tốt bụng kể về một kỷ niệm khó quên: “Đó là vào một ngày hè nắng gắt, em đang trên đường đi học về thì gặp một cụ bà bán hàng rong dắt chiếc xe đạp cũ kỹ bị hỏng lốp. Trông bà có vẻ rất mệt mỏi, nặng nề với những giọt mồ hôi ướt đẫm tấm áo bạc màu. Em liền chạy đến giúp bà dắt xe đến tiệm sửa xe. Ban đầu, bà rất ngại, bảo em mau về nhà kẻo gia đình lo lắng, sau một hồi nghe em thuyết phục thì bà cũng chấp nhận. Cả ngày hôm ấy, em rất vui và hạnh phúc khi đã làm thêm được một việc tốt, cảm giác ấy thật tuyệt vời”.
Năm 2025, Phúc An đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” từ cấp thị xã, cấp tỉnh và toàn quốc. Trở về sau Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần X, nữ sinh đa tài vẫn chưa hết xúc động: “Thật khó để diễn tả cảm xúc vinh dự và tự hào khi em được tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc và nhận Giải thưởng Kim Đồng cao quý. Đứng trên sân khấu nhận giải, em cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của một người trẻ đối với đất nước và ý nghĩa của danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”. Các giải thưởng, danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận mà còn là lời nhắc nhở, động viên em phải tiếp tục phấn đấu, sống xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của mọi người, xứng đáng với những giá trị mà Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã xây dựng. Đại hội đã cho em cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều bạn bè ưu tú từ khắp mọi miền Tổ quốc, được lắng nghe những câu chuyện đầy cảm hứng và cùng nhau thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết”.
“Đoàn và Đội là những tổ chức có vai trò vô cùng quan trọng trong việc chăm lo, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ nhân tương lai của đất nước trên con đường trưởng thành. Những phong trào, hoạt động vừa là cơ hội để các bạn phát triển năng khiếu, giúp các bạn khám phá ra khả năng tiềm ẩn của bản thân, lại vừa là nền tảng vững chắc xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và tình yêu quê hương đất nước. Tuy nhiên, không phải tất cả các bạn học sinh đều có thể tiếp cận những phong trào ý nghĩa, những sân chơi bổ ích mà Đoàn, Đội tổ chức. Điều này dẫn đến sự tiếc nuối lớn, khi những học sinh đầy năng lực không có môi trường phù hợp để rèn giũa, hay những bạn nhỏ rụt rè, thiếu tự tin không có cơ hội để khắc phục điểm yếu. Em mong rằng tổ chức Đoàn, Đội sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, truyền tải thông tin đến từng học sinh, nhất là các bạn ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, để không một bạn nhỏ nào bị bỏ lại phía sau” – Phó Chủ tịch Hội đồng trẻ em tỉnh Tây Ninh nêu ý kiến.
Bài, ảnh: ANH THƯ
Thiết kế: Ngọc Trâm