Nằm giữa rừng già, lá cây rơi khắp mặt đất, nhưng Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên) luôn sạch đẹp, vì đã có những người âm thầm dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc hoa kiểng.

Tiếng gà rừng gáy vang cũng là lúc những nhân viên đảm trách công tác dọn dẹp vệ sinh ở Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (Khu di tích) bắt đầu thức dậy và chuẩn bị cho công việc của mình. Họ lấy chiếc máy cắt cỏ ra sân, đổ xăng, châm nhớt cho động cơ. Trên mỗi máy cắt cỏ đều có gắn cánh quạt khá to, dùng để thổi lá rừng thay cho việc dùng chổi quét như trước đây.

Mờ sáng, ông Đoàn Văn Nam đã bắt đầu công việc

Mờ sáng, ông Đoàn Văn Nam đã bắt đầu công việc

Những người phụ trách việc dọn vệ sinh ở các khu vực xa thì dẫn thêm chiếc xe gắn máy, đội thêm chiếc đèn pin trên đầu, đeo máy cắt cỏ lên vai rồi di chuyển về các khu di tích. Một vài người có nhiệm vụ dọn vệ sinh xung quanh trụ sở bắt đầu khởi động máy cắt cỏ, dùng sức gió từ cánh quạt thổi sạch lá rừng trên mặt sân trụ sở cơ quan, đường giao thông nội bộ, lối đi trong rừng, những công trình phục dựng như hội trường, nhà bảo vệ, bếp Hoàng Cầm, nhà ở làm việc của các vị lãnh tụ cùng nhiều di tích lịch sử, nhà bia tưởng niệm…

Đối với rác thải sinh hoạt của du khách bỏ lại như chai nước suối, khăn giấy, hộp xốp, nhân viên vệ sinh nhặt bỏ vào thùng chứa rác. Sau khi hoàn thành việc dọn vệ sinh, những người đàn ông này bắt tay vào tưới cây kiểng trồng trong khuôn viên các khu di tích. Thỉnh thoảng, họ còn cắt tỉa những cành cây loà xoà, vươn ra lối đi để bảo đảm sạch đẹp, tinh tươm trước khi có khách đến tham quan.

Ông Đoàn Văn Nam, một trong ba người phụ trách dọn vệ sinh ở Căn cứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam kể, nhà ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, trước đây ông kiếm sống bằng nghề khoan giếng và làm thuê. Những năm gần đây, ông được Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam hợp đồng làm nhân viên quét dọn vệ sinh ở đây. Theo quy định của cơ quan, công việc bắt đầu từ 7 giờ, nhưng ông và các đồng nghiệp bắt đầu thổi lá từ sáng sớm cho đỡ bị nắng và không gây tiếng ồn, bụi bặm, làm ảnh hưởng đến quá trình tham quan của du khách. Buổi chiều, khi vắng khách, vào mùa mưa, ông và các đồng nghiệp xử lý những đám cỏ dại, dọn dẹp nhánh cây rơi rụng trong khu vực phụ trách. Vào mùa nắng nóng, buổi chiều ông đi kiểm tra, bảo vệ, phòng chống cháy rừng.

Theo lời ông Nam, công việc không nặng nhọc nhưng cũng có phần nguy hiểm. Vì ông làm dưới tán rừng già nên việc bị nhánh cây bất ngờ rơi xuống trúng là chuyện thường, hay có lần máy cắt cỏ bị đứt dây, bật lên trúng cánh tay. Lần khác, cánh quạt máy cắt cỏ sút ra, cũng may ông không bị trúng vào người. Ngoài việc có thu nhập ổn định, ông còn cảm thấy tự hào vì đã góp phần công sức giữ gìn Khu di tích luôn sạch đẹp.

Ông Nguyễn Duy Hiền, ngụ xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên ký hợp đồng lao động ở đây từ tháng 3.2016 đến nay. Ông và một đồng nghiệp khác phụ trách công tác dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc hoa kiểng bảy di tích lịch sử của các ban, ngành khác trong Khu di tích. Ngoài công việc chung như bao đồng nghiệp khác, ngày nào có đoàn lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh hoặc các cơ quan, ban, ngành đến viếng, thắp hương các di tích, nhà bia tưởng niệm, trồng cây lưu niệm thì ông cùng đồng nghiệp túc trực trước, trong và sau khi diễn ra hoạt động. Trước khi đoàn khách đến, ông làm vệ sinh Khu di tích và khu vực xung quanh rồi cùng với những người có liên quan chuẩn bị âm thanh, nhang đèn, hoa quả, cây giống, nước tưới. Sau khi các đoàn rời đi, ông lại thu dọn vật dụng và thường xuyên tưới nước cho những cây lưu niệm vừa trồng luôn tươi tốt.

Nhân viên dùng máy cắt cỏ thổi lá rừng quanh công trình phục dựng bếp Hoàng Cầm

Nhân viên dùng máy cắt cỏ thổi lá rừng quanh công trình phục dựng bếp Hoàng Cầm

Ông Trần Văn Thành, ngụ ấp Tân Khai (xã Tân Lập, huyện Tân Biên) ngoài nhiệm vụ thổi lá, nhặt rác thải sinh hoạt, còn lau bàn, ghế, giường, tủ trong các công trình phục chế ở Khu di tích. Người đàn ông này chia sẻ: “Mùa khô, việc dọn vệ sinh ở đây dễ hơn, máy thổi đến đâu là lá rừng bay sạch đến đó. Mùa mưa lá rụng xuống bị ướt, dính xuống mặt đất nên máy thổi không bay hết, vì vậy sau khi dùng máy thổi, anh em còn cầm chổi quét dọn thêm mới bảo đảm sạch được”.

Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, hàng ngàn người dân từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh đến tham quan Khu di tích, trong đó có nhiều thanh niên, học sinh, sinh viên. Em Phan Tuấn Vỹ, lớp 12A4, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thị xã Hoà Thành không giấu được sự ngạc nhiên: “Lần đầu tiên em đến tham quan Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Em thấy cảnh quan nơi đây rất đẹp. Mặc dù hằng ngày có rất nhiều lá cây rụng xuống, nhưng đều được các cô, các chú quét dọn vệ sinh sạch sẽ”.

Ông Huỳnh Minh Đức- Tổ trưởng Tổ Di tích Căn cứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng  miền Nam Việt Nam dọn dẹp rác do du khách bỏ lại

Ông Huỳnh Minh Đức- Tổ trưởng Tổ Di tích Căn cứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam dọn dẹp rác do du khách bỏ lại

Ông Phạm An Chiến- Phó Giám đốc Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam cho biết, hiện nay, trong Căn cứ Trung ương Cục có 7 nhân viên phụ trách dọn dẹp vệ sinh, và: “Nhờ anh em tích cực quét dọn, chăm sóc hoa kiểng nên đã góp phần giữ môi trường ở Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt này luôn sạch đẹp”.

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh. Suốt thời gian qua, địa phương luôn nỗ lực gìn giữ, tu bổ, phát huy giá trị di tích nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ chiến sĩ cách mạng từng sống và chiến đấu nơi đây. Đây còn là “địa chỉ đỏ” cho các cựu chiến binh và thế hệ sau này tìm đến ôn kỷ niệm xưa, tìm hiểu về một thời chiến đấu “gian lao mà anh dũng” của cha ông ta.

Bài, ảnh: Đại Dương
Thiết kế: Ngọc Trâm