Giờ đây, bên cạnh đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, người dân còn bắt đầu học cách làm du lịch, mở rộng sinh kế từ chính vùng nước mình từng chỉ quen mưu sinh. Nhiều gia đình ở nơi đây đã rẽ sang hướng làm du lịch. Những chiếc bè cá trước đây chỉ nuôi tôm hùm, cá mú, giờ được dựng thêm mái che, lót gỗ, kê bàn ghế để đón khách ăn trưa giữa vịnh.
Anh Vũ Văn Thắng- hướng dẫn viên tour tại Vĩnh Hy kể, khoảng ba năm nay, nơi này bắt đầu “hot” lên, cuối tuần nào cũng đông khách ra Hòn Rùa. Nhờ đó, dân địa phương như anh có thêm cơ hội chuyển nghề.
Không ít chủ tàu từng sống bằng nghề lưới cá nay chuyển sang chở khách lặn ngắm san hô, câu mực hay đi tour quanh đảo.
Đảo Bình Hưng nhìn từ xa với vô số nhà bè nuôi hải sản kết hợp phục vụ du khách
“Trước đi biển thì lo sóng gió, giờ chở khách thì phải lo an toàn, vui vẻ, không được cộc tính như hồi đi lưới cá”, chú Tư - người đàn ông ngoài 50 tuổi ở Bình Hưng nói trong lúc chậm rãi hạ tấm ván bắc từ mũi tàu lên bờ cho khách bước qua. Có vài chiếc xe máy cũng được khách dắt theo, mắt chú vẫn không rời tay buộc dây thuyền, miệng luôn dặn dò:
Nhiều người từng nghĩ làm du lịch chỉ đơn giản là chở khách, nấu ăn rồi thu tiền. Nhưng khi lượng khách tăng, yêu cầu cũng khác: phải đúng giờ, sạch sẽ, thân thiện, chuyên nghiệp. Việc chuyển sang làm du lịch không chỉ thay đổi cách mưu sinh, mà còn đòi hỏi người dân học thêm nhiều kỹ năng mới. Từ giao tiếp lịch sự, nhã nhặn với du khách, bảo đảm an toàn khi đưa khách tham quan biển, cho đến việc nấu nướng sao cho hợp khẩu vị của thực khách đa vùng miền.
Tại Vĩnh Hy, nhiều hộ dân đã cải tạo nhà cửa thành homestay, mở dịch vụ ăn uống phục vụ khách. Họ nấu các món ăn đặc trưng của vùng biển, tạo nên trải nghiệm ẩm thực đặc trưng khó quên. Đồng thời, ý thức bảo vệ môi trường cũng dần được nâng cao, nhất là việc làm dọn rác ở các bãi biển, giữ cho vùng vịnh luôn sạch sẽ. Nhờ thế, mặt nước luôn trong xanh, ít rác thải.
Mùa hè này, Vĩnh Hy, Bình Hưng tiếp tục là những cái tên “hot” trên bản đồ du lịch biển, nhờ vậy, đời sống người dân ngày càng khấm khá. “Sống nương vào biển” hôm nay không còn chỉ là ra khơi, mà còn là hành trình người dân học cách giữ lấy biển để giữ chân du khách và nuôi sống gia đình mình.
Bài, ảnh: Hoà Khang
Thiết kế: Ngọc Trâm